Trả lời câu hỏi của Sputnik về kết luận của phía Armenia đối với vụ việc, thư ký báo chí của Tổng thống RA Vahram Poghosyan cho rằng "việc một người lính Armenia bị phía Azerbaijan sát thương khẳng định rằng ý tưởng chung sống hòa bình là không thể thực hiện được".
"Đây là sự cố nghiêm trọng đầu tiên ở đường phân giới giữa Artsakh (tên phía Armenia gọi Nagorno-Karabakh) và Azerbaijan trong năm mới.
Những người lính được triển khai ở các vị trí để thực hiện nhiệm vụ và nếu chúng tôi có một người bị thương, chúng tôi có thể nói rằng vụ khai hỏa này là cố ý".
Bản đồ mới nhất về khu vực hoạt động "Bắc" và "Nam" của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh (Nguồn: BQP Nga).
Ông Poghosyan nói rằng đây không phải là vụ khiêu khích đầu tiên sau thỏa thuận ngừng bắn được ký giữa Armenia, Azerbaijan và Nga hôm 10/11/2020.
Vào trung tuần tháng 12/2020, giao tranh đã nổ ra ở các làng Khin Tager và Khtsaberd thuộc khu vực Hadrut khiến nhiều binh sĩ Armenia bị bắt làm tù binh. Ở thời điểm đó, Azerbaijan tuyên bố tiến hành một hoạt động "chống khủng bố" ở Nagorno-Karabakh.
Theo ông Poghosyan, thông tin về vụ việc hôm nay đã được chuyển cho lãnh đạo của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga và Stepanakert hy vọng rằng sự việc sẽ nhận được đánh giá thích đáng.
Quan chức RA này cáo buộc rằng các hành động của phía Azerbaijan đe dọa các hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga.
Về phần người lính bị thương, ông Poghosyan cho biết các bác sĩ đã kết luận rằng tính mạng của người lính này không gặp nguy hiểm.
Lính gìn giữ hòa bình Nga huấn luyện phản ứng trước đe dọa tại các vị trí giám sát ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh (Nguồn: RIA Novosti).