Lại thêm một trận đấu nữa, Man United thể hiện hai bộ mặt khác nhau như nắng hạn với mưa rào chỉ trong có hai hiệp đấu vỏn vẹn hơn 45 phút. Lần này, người "cứu rỗi" Quỷ đỏ không phải là Edison Cavani như tuần trước, mà lại là cái tên quen thuộc Bruno Fernandes.
Bruno Fernandes ngồi ngoài, hiệp thi đấu đầu tiên của Quỷ đỏ lại là thảm họa. Cầm bóng đến 64%, song các học trò của HLV Solskjaer chỉ tung được vỏn vẹ có 3 cú sút - bằng 1/4 so với đội chủ nhà West Ham, về phía khung thành đối phương. Và như thường lệ, họ thủng lưới trước.
Xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, bóng được Rice đánh đầu vào góc xa để Soucek dễ dàng ghi bàn từ cự ly gần ở phút 38.
Trước và sau bàn thua này, đáng lý ra Man United còn phải nhận ít ra là 3 "đòn trừng phạt" của West Ham. Phút thứ 9, VAR cứu họ khỏi bàn thua bởi cú dứt điểm chéo góc của Bowen. Phút 32 và 35, một mình Fornals hết đánh đầu chệch cột dọc lại đưa bóng trúng khung gỗ Man United bằng cú đá không cần đà "xâu kim" Wan-Bissaka.
Ngay sau bàn mở tỷ số của đội chủ nhà, may cho Man United là tiền đạo Haller của West Ham lại vấp ngã đúng lúc anh định dứt điểm vào lưới trống.
Hiệp hai bắt đầu với việc Bruno Fernandes và Marcus Rashford được tung vào sân thay thế cho Donny Van De Beek và Edinson Cavani. Sự thay đổi này lập tức mang lại hiệu quả, được cụ thể hóa thành 3 bàn thắng đưa Man United thêm lần "vượt thác".
Phút 64, Bruno Fernandes có pha đi bóng đầy khó chịu từ cánh phải vào trung lộ và chuyền ra cho Pogba tung cú "nã đại bác" tầm xa làm cháy lưới West Ham.
Bốn phút sau, đến lượt Greenwood có pha khống chế đẳng cấp sau đường chuyền từ cánh phải của Alex Telles. Nhờ vậy, anh đã loại bỏ được một hậu vệ đối phương trước khi xoay người dứt điểm chân trái đưa bóng nằm gọn trong lưới đội chủ nhà.
Phút 78, Rashford sau khi đưa bóng trúng cột dọc West Ham đã chuộc lỗi bằng pha phá bẫy việt vị cực kỳ ấn tượng. Đón đường chuyền dài của Mata, cầu thủ này thoát xuống rất nhanh và bình tĩnh bấm bóng qua người thủ môn Fabianski mang về bàn thắng thứ 3 cho Man United, ấn định thêm màn lội ngược dòng nữa, đưa Quỷ đỏ vượt mặt Man City lọt vào top 4, cách đội đầu bảng Chelsea 3 điểm, tuy nhiên đá kém 1 trận.
Tỷ số: West Ham 1-3 Man United
Đội hình thi đấu
West Ham: Fabianski; Balbuena, Ogbonna, Cresswell; Coufal, Rice, Soucek, Masuaku; Bowen (Lanzini 75'), Fornals (Benrahma 75'), Haller.
Man United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; McTominay, Pogba; Van de Beek (Bruno Fernandes 46'), Greenwood, Martial (Mata 62'); Cavani (Rashford 46').
Ghi bàn
West Ham: Soucek (38')
Man United: Pogba (65'), Greenwood (68'), Rashford (78')