Nhìn Quang Hải thêm lần xé tan lời dè bỉu, mới thấy có lẽ Công Phượng đã "chọn sai đường"

Lam Chi - Ảnh: Đoàn Ca, Đông Anh |

Mỗi lần CLB Hà Nội "lên tiếng gọi", là Quang Hải lập tức "đáp lời". Còn Công Phượng? Khi CLB TP.HCM của thầy Chung cần anh nhất, anh ở đâu?

1. Trước đây hơn một năm, cây bút thể thao có tiếng châu Á của FOX Sports - Gabriel Tan, từng buông lời "dè bỉu" Quang Hải ngay trước trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á: "Trong khi mọi người đang thổi phồng quá mức về tài năng của Quang Hải, thì tôi thấy đội trưởng Văn Quyết mới thực sự quan trọng, vượt trội hơn ngôi sao trẻ của CLB Hà Nội nhiều. Anh ấy và Pape Omar mới là những người quyết định trận đấu bằng cách mở toang đường vào khung thành đối phương".

Nên nhớ, thời điểm ấy Quang Hải đang là cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam, là linh hồn trong ĐTQG Việt Nam dưới tay thầy Park, và dĩ nhiên là CLB Hà Nội, và Gabriel Tan biết điều đó.

Cùng đội bóng thủ đô chiến thắng Becamex Bình Dương ở trận chung kết khu vực, sau đó "mở toang khung thành đối phương" bằng hai bàn thắng tuyệt phẩm vào lưới Altyn Asyr, Quang Hải rốt cuộc đã khiến chuyên gia châu Á này phải ngậm ngùi thừa nhận rằng đã sai lầm khi đánh giá về mình.

Nhìn Quang Hải thêm lần xé tan lời dè bỉu, mới thấy có lẽ Công Phượng đã chọn sai đường - Ảnh 1.

Rất sòng phẳng, Gabriel Tan "sửa sai" bằng bài viết trên FOX Sports mang tự đề "Khi CLB Hà Nội cần anh nhất, Nguyễn Quang Hải lập tức đáp lời", trong đó chuyên gia này dùng khá nhiều lời khen "có cánh" dành cho tiền vệ ngôi sao này:

"Chẳng ai còn có thể nghi ngờ về tài năng phi thường mà Quang Hải từng sở hữu nữa.

Sự khác biệt giữa một cầu thủ giỏi với một tên tuổi vĩ đại trong bóng đá là khả năng dùng sự xuất sắc của mình để quyết định trận đấu, hơn thế nữa là khả năng lặp lại điều đó thường xuyên.

Thứ Ba vừa qua, hai bàn thắng của Quang Hải đã đưa CLB Hà Nội đến chiến thắng, và nó chứng tỏ rằng anh đã vượt qua giới hạn của một cầu thủ giỏi, để khẳng định mình là một tên tuổi vĩ đại của bóng đá Việt Nam".

Nhìn Quang Hải thêm lần xé tan lời dè bỉu, mới thấy có lẽ Công Phượng đã chọn sai đường - Ảnh 2.

Như Gabriel Tan hơn một năm về trước, hẳn không ít người nghi ngờ đẳng cấp thực sự của Quang Hải trước khi trận bán kết cúp Quốc gia với CLB TP.HCM diễn ra. Trận đấu ấy, CLB Hà Nội cần phải thắng, không chỉ vì mục tiêu vô địch, mà còn để "lên tinh thần" cho chính mình ngày V.League cận kề trở lại.

Thời điểm ấy, Quang Hải đã trải qua hơn 9 tháng "im hơi lặng tiếng", và giới chuyên môn không ngớt đặt dấu hỏi lớn về phong độ của anh. Trước đội bóng đến từ TP.HCM, Quang Hải tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo cực kỳ đẳng cấp, tái hiện hình ảnh ngôi sao "dùng sự xuất sắc của mình để quyết định trận đấu".

Trận chung kết với Viettel, đến lượt tiền vệ ngôi sao người Đông Anh tung cú volley chân trái xuất thần, ghi bàn thắng quyết định đem về chiến thắng ngược dòng ngoạn mục, cùng chiếc cúp vô địch cho CLB Hà Nội. Hai trận đấu liên tiếp tỏa sáng rực rỡ, Quang Hải xứng đáng với lời xưng tụng một năm về trước của Gabriel Tan.

Nhìn Quang Hải thêm lần xé tan lời dè bỉu, mới thấy có lẽ Công Phượng đã chọn sai đường - Ảnh 3.

2. Mùa bóng 2015, trong khi Công Phượng đang là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam, với một tương lai rạng rỡ sau những màn trình diễn khiến không chỉ người hâm mộ Việt Nam, mà bóng đá châu Á cũng phải trầm trồ, thì Quang Hải vẫn đang chơi ở giải hạng Nhất quốc gia và chưa được nhiều người biết đến.

Song cũng từ mùa giải ấy, trong khi sự nghiệp của Quang Hải thăng tiến không ngừng, để "lật đổ" tiền đạo người Nghệ An để trở thành ngôi sao rực rỡ nhất của bóng đá Việt Nam, thì Công Phượng lại lận đận cho đến tận hiện tại, sau khi trải qua hết HAGL, rồi Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ và dừng chân ở CLB TP.HCM.

Trận thua 0-3 trước đội bóng của Quang Hải ở V.League 2020, Công Phượng chìm nghỉm trên sân Thống Nhất. Các ống kính camera chỉ hướng đến anh khi cầu thủ ngôi sao này tranh cãi quyết liệt "trên mức cần thiết" với trọng tài để đòi quả penalty mà theo luật, CLB TP.HCM chẳng có lý do gì để được hưởng cả.

Nhìn Quang Hải thêm lần xé tan lời dè bỉu, mới thấy có lẽ Công Phượng đã chọn sai đường - Ảnh 4.

Còn ở trận thua 1-5 vừa qua trên sân Hàng Đẫy, Công Phượng ngồi trên khán đài vì chiếc thẻ vàng phải nhận ở trận đấu trước với đội hạng dưới Bà Rịa - Vũng Tàu. Chiếc thẻ tai hại ấy đến từ pha phản ứng rất đỗ trẻ con và không đáng có của tiền đạo sinh năm 1995 với cậu bé nhặt bóng của sân Bà Rịa. Không khó để nhận ra Công Phượng đang sa đà vào những phản ứng "rất thiếu chuyên môn", thay vì làm tốt vai trò ngôi sao cùng các đồng đội.

Ở SEA Games 29, HLV Hữu Thắng cùng U22 Việt Nam thất bại đau đớn với lối chơi đặt Công Phượng vào trung tâm của đội tuyển. Rồi HLV Park Hang-seo đến, và ông thầy người Hàn Quốc liên tiếp lập kỳ tích cùng bóng đá Việt Nam, với Quang Hải được đặt vào vai trò "linh hồn" của các đội tuyển mà ông dẫn dắt.

Gia đình là hạt nhân của xã hội, và CLB chính là "hạt nhân" để các cầu thủ phát triển sự nghiệp và tìm kiếm vinh quang ở cấp độ ĐTQG. Với Quang Hải, anh đang có được một môi trường cực tốt ở CLB, với một tập thể cực kỳ chuyên nghiệp và hùng mạnh, dưới sự hỗ trợ cực kỳ tận tình về cả chuyên môn lẫn lối sống của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Văn Quyết hay Thành Lương.

Nhìn Quang Hải thêm lần xé tan lời dè bỉu, mới thấy có lẽ Công Phượng đã chọn sai đường - Ảnh 5.

Còn Công Phượng, ở HAGL, thay vì được hỗ trợ để phát triển, cầu thủ này phải gánh trên vai mình gánh nặng thủ lĩnh, phải dẫn dắt đồng đội ở môi trường cực kỳ khắc nghiệt như V.League. Và những chuyến xuất ngoại của anh đều không thành công, thậm chí là thất bại não nề về mặt chuyên môn bởi rất nhiều yếu tố.

Mới đây, HLV Frank Durix - đang dẫn dắt U17 NutiFood, đã đưa ra thông tin khá bất ngờ về việc lựa chọn đội bóng để Công Phượng đầu quân khi xuất ngoại:

"HLV của một đội bóng tại Pháp biết rõ phẩm chất của Công Phượng, họ muốn tuyển chọn để sử dụng cậu ta. Nhưng khi Phượng được chuyển đến một CLB mà họ không biết nhiều thông tin, không rõ những phẩm chất tốt nhất của cậu ấy như thế nào hoặc hơn nữa, HLV của đội bóng đó không có ấn tượng gì nhiều thì sẽ rất khó trong việc cầu thủ được sử dụng ra sao.

Tôi nghe đồn rằng cầu thủ Việt Nam không được quyền quyết định chính về việc chuyển đến đội bóng nào để chơi. Họ có lẽ không được tư vấn kỹ khi ra nước ngoài thi đấu".

Nhìn Quang Hải thêm lần xé tan lời dè bỉu, mới thấy có lẽ Công Phượng đã chọn sai đường - Ảnh 6.

Không khó để nhận ra Công Phượng hầu như bị rơi vào cảnh "đem con bỏ chợ" khi được vội vàng đưa sang châu Âu sau thất bại ở K.League trong màu áo Incheon United. Và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam một thời này lại "mang tiếng" là cầu thủ "sát HLV" bậc nhất Việt Nam.

Ngay cả trong màu áo CLB TP.HCM hiện tại, Công Phượng cũng đang rất chật vật để thể hiện mình, khi lực lượng của "Chiến hạm đỏ" càng ngày càng cho thấy sự vá víu, và thậm chí đến HLV Chung Hae-seong còn luôn phải phấp phỏng về tương lai của mình.

Nếu có được một "mái ấm" như Quang Hải ở CLB Hà Nội, đội bóng luôn giữ cho mình được sự phát triển bền vững và những giá trị truyền thống, Công Phượng có lẽ đã khác, thay vì mãi mông lung về tương lai như suốt gần 6 năm qua. Nói đâu xa, mùa bóng sau ngôi sao này "đi đâu, về đâu" vẫn còn là dấu hỏi lớn kia mà...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại