Lễ Hiển linh (Epiphany) là 1 ngày lễ được tổ chức vào mùa đông ở các nước châu Âu theo đạo Thiên chúa và việc lao xuống dòng nước lạnh là 1 nghi thức ăn mừng trong ngày lễ này. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc làm này cũng kết thúc trong niềm vui và sự hân hoan của những người tham gia.
Mới đây, vụ việc 1 phụ nữ Nga mất mạng oan uổng sau khi nhảy xuống nước đã khiến nhiều người cảm thấy bàng hoàng.
Theo tờ Daily Mail, sự việc xảy ra tại sông Oredezh gần Vyra, 1 ngôi làng ở phía Nam thành phố St Petersburg của Nga hôm thứ Tư 19/1 vừa qua.
Người ta đã khoan xuống mặt băng dày cộp để tạo thành 1 cái hố cho họ nhảy xuống, và lúc đó thì nhiệt độ ngoài trời là khoảng âm 5 độ C. Người phụ nữ mặc áo tắm 1 mảnh và làm dấu thánh giá trước khi bịt mũi và nhảy xuống bên dưới.
Người phụ nữ nhảy xuống dòng sông băng.
Người phụ nữ được cho là 1 luật sư người Nga, 40 tuổi tới từ thành phố St Peterburg đã nhảy xuống dòng sông băng lạnh cóng phía bên dưới. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu không ổn khi người phụ nữ lập tức biến mất thay vì nổi trở lại mặt nước.
Tuy nhiên, thấy tình hình có vẻ không ổn, 1 người đàn ông 50 tuổi được cho là chồng của nạn nhân đã nhảy xuống theo sau để xem thế nào, song không hề thấy dấu vết của vợ mình đâu.
Người chồng vội vàng nhảy theo sau để xem tình hình của vợ.
Thấy thế, các con của người phụ nữ này hoảng hốt gọi "mẹ ơi, mẹ ơi" và khóc rất to sau khi thấy mẹ mình bị dòng nước chảy xiết bên dưới cuốn đi.
Người ta nghe thấy 1 người phụ nữ đứng cạnh đó trấn tĩnh những đứa trẻ.
Tuy nhiên người chồng không tìm thấy vợ mình đâu.
Người ta cho rằng, dòng chảy ở bên dưới lúc đó rất mạnh, có vận tốc ước tính lên tới 3m/s và đã cuốn trôi người phụ nữ đi xa. Ngay sau đó, các thợ lặn đã được huy động tới hiện trường để tìm kiếm nạn nhân nhưng không thấy đâu.
Lực lượng cứu hộ cũng đành bó tay.
Trong điều kiện lạnh giá lại bị nước cuốn trôi đi như vậy, khả năng sống sót của người phụ nữ là gần như không có và nạn nhân bị coi là đã tử vong.
Nhảy xuống nước để mừng Lễ Hiển linh, chẳng ngờ lại đụng "sát thủ", người phụ nữ bỏ mạng
Alexander Zuyev, người đứng đầu Dịch vụ cứu hộ Vosvod đã lên tiếng chỉ trích việc đặt hố băng ở đúng nơi có dòng chảy mạnh của dòng sông này.
"Người phụ nữ đã nhảy xuống ở nơi không có nhân viên cứu hộ cũng như hệ thống chiếu sáng phù hợp ở 1 địa điểm chẳng phù hợp chút nào. Đây là 1 trong những dòng sông nguy hiểm nhất ở vùng Leningrad và năm nào cũng có người chết đuối ở đây, kể cả vào mùa hè. Cô ấy đã bị dòng chảy cuốn trôi", ông Alexander cho biết.
Được biết, mỗi năm tại Nga có hàng trăm ngàn người tham gia các nghi thức nhảy xuống nước lạnh vào thời điểm đầu năm để chào mừng ngày Lễ Hiển linh. Người ta tin rằng làn nước lạnh giá này sẽ giống như 1 liều thuốc có tác dụng chữa lành và mang may mắn đến cho họ.
Một số người chọn cách nhảy xuống nước lạnh 1 mình, 1 số thì nhảy theo nhóm để tưởng nhớ đến nghi thức thanh tẩy cho Chúa Giê-su ở sông Jordan.
Theo Daily Mail
https://soha.vn/nhay-xuong-nuoc-de-mung-le-hien-linh-chang-ngo-lai-dung-sat-thu-nguoi-phu-nu-bo-mang-20220123105342621.htm