Lương về là tin vui ai cũng mong muốn. Lương tháng này cao hơn tháng trước lại càng khiến người nhận sung sướng. Thanh niên này cũng nhận được tin vui ấy nhưng niềm hân hoan chẳng kéo dài bao lâu.
Thấy sếp nhắn tin hỏi thăm lương đã về chưa, anh chàng hăng hái trả lời ngay, thậm chí còn cảm ơn rối rít vì nghĩ tháng này sếp thưởng nhiều.
"Em vừa nhận rồi. Tháng này sếp thưởng em nhiều quá. Tháng trước có 7 triệu mà tháng này được tận 8 triệu rưỡi. Em cảm ơn sếp nha", anh chàng viết.
Nhưng ngay sau đó sự thật được phơi bày khiến thanh niên tụt xuống hố sâu của sự hụt hẫng.
"Mơ à? Anh đang định bảo số lương ấy là cả tiền anh nhờ chú cầm hộ 3 triệu. Lương của anh vợ cầm hết rồi. Chú cầm hộ anh, lúc nào cần, anh lấy nhé!", sếp đáp lời chàng trai.
Anh chàng đang hoang mang thì sếp nhấn mạnh luôn: "Chú chưa lấy vợ thì hiểu làm sao được!".
Một cú lừa ngoạn mục đến từ người sếp. Sếp giấu vợ lập quỹ đen nhưng lại mượn cấp dưới làm bình phong. Chiêu này quả là lợi hại, lợi cho sếp mà hại cho chàng nhân viên.
"Tình huống này khó đỡ thật! Tôi mà là anh cũng chưa chắc dám bật sếp, thôi thì thấp cổ bé họng, lần sau có lương cứ phải hỏi lại kĩ cho đỡ ảo tưởng", tài khoản Tuấn Phong bày tỏ.
Trong khi đó, nhiều ý kiến phê bình cách xử trí của người sếp. Sợ vợ là chuyện cá nhân của anh ta, không nên để những người xung quanh bị liên lụy. Nhất là dùng cách "cậy chức quyền" lại càng không nên.