Người thân không biết nhân viên y tế mắc bệnh muốn tự cắt chân mình

Khắc Thành |

Phát hiện mình bị chứng bệnh muốn cắt bỏ một phần cơ thể, nhưng anh K. hoàn toàn không nói cho ai biết, kể cả người thân trong gia đình.

Ngày 13/11, theo thông tin từ Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) và Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, sức khỏe của anh P.D.K. (27 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) đã dần ổn định.

Đến thời điểm hiện tại, Công an quận Cái Răng cho biết, bước đầu cơ quan điều tra xác định, K. mắc chứng bệnh rối loạn nhận dạng toàn diện cơ thể khiến anh thường xuyên muốn cắt chân, tay của mình. Đồng thời, K. một mình cắt chân trái, chưa có dấu hiệu về sự xuất hiện của người thứ 2 phụ giúp anh thực hiện việc này.

Khai với cơ quan điều tra, anh K. cho biết, từ nhỏ anh đã mắc chứng hoang tưởng, muốn cắt bỏ một phần cơ thể. Tuy nhiên, người đàn ông này không nói cho ai trong gia đình. Kể cả đến khi lập gia đình, vợ con cũng không biết chứng bệnh lạ lùng này của anh K.

Lớn lên, K. theo học một trường cao đẳng y tế với mục đích tìm hiểu căn bệnh của mình và cách điều trị. Tuy nhiên, nỗ lực của anh K. bất thành, thời gian càng kéo dài, thì ham muốn cắt bỏ một phần cơ thể lại càng tăng.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp, K. làm kỹ thuật viên tại Khoa Đông y, Bệnh viện đa khoa quận Cái Răng (Cần Thơ) rồi lấy vợ và định cư tại địa phương này.

Nhiều y, bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa quận Cái Răng nhận xét, K. là người hiền lành, luôn làm tốt công việc của mình nhưng lại khá trầm tính. Đồng nghiệp cũng không biết K. mắc chứng bệnh muốn cắt một phần cơ thể của mình, nên khi xảy ra sự việc ai cũng rất bất ngờ.

Theo lời K., trước đây anh đã từng định cắt bỏ một phần cơ thể, nhưng lý trí đã cưỡng lại được. Đến thời gian gần đây, suy nghĩ về việc cắt bỏ chân trái, phần mà não bộ anh K. cho rằng dư thừa lại trỗi dậy.

Để thực hiện ý định, K. âm thầm chuẩn bị các vật dụng cần thiết như dây thun, bông băng, dao y tế... Đồng thời, thanh niên này cũng tìm hiểu việc tháo khớp sao cho nhanh chóng và bớt đau đớn nhất.

Đến 17h ngày 10/11, sau giờ làm, anh K. ở lại cơ quan, đợi mọi người ra về hết. Người đàn ông này tắm rửa sạch sẽ, vào phòng 091, ngồi lên bồn cầu nhà vệ sinh, buộc dây thun quanh bắp đùi trái, ngăn máu lưu thông rồi dùng dao y tế tự cắt rồi tách phần khớp chân trái tại đầu gối.

Do làm việc trong ngành y và có tìm hiểu từ trước nên K. dễ dàng tách phần chân trái ra khỏi cơ thể mình mà không quá đau đớn và không mất nhiều máu. Sau đó, K. dùng băng gạc chuẩn bị sẵn bọc kín vết thương, rửa rạch phần chân đã tách ra và nặn hết máu để không còn sử dụng được.

K. nhảy lò cò bằng chân phải sang phòng bên cạnh lấy dây đai y tế để buộc lại phần chân đã cắt vào vị trí cũ để mọi người không phát hiện, sau đó đi ra đường ở cổng bệnh viện dựng hiện trường giả là vụ tai nạn.

Tuy nhiên, sau nhiều lần 2 buộc chân vào nhưng bước đi lại bị rơi ra, K. từ bỏ ý định. Thanh niên này giấu phần chân đã tháo vào tủ đầu giường rồi dùng điện thoại bàn gọi điện cho một nữ hộ lý trong cơ quan, nói là đang ngủ bị ai đó cắt mất chân trái.

Đồng nghiệp của K. đã nhanh chóng báo công an và đến Khoa Đông y đưa anh ta đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Mọi người cũng nhanh chóng tìm ra phần chân trái trong tủ và yêu cầu bệnh viện nối lại cho K., nhưng anh đã từ chối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại