Vừa qua, tại chương trình Vinawoman, Top 5 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam Đào Hà đã nhắc lại sự cố khiến mình sốc nặng năm 18 tuổi, khi mới đi thi hoa hậu. Cô nói:
"Tôi đi thi hoa hậu khi mới 18 tuổi. Tuổi đời tôi khi ấy còn rất trẻ, đâu biết gì nhiều, chỉ thích nói chuyện thoải mái, không suy nghĩ sâu xa.
Bởi vậy nên tôi có một sai lầm là bình luận vô ý trên Facebook với nội dung: "Đi thi đại học còn được cộng điểm cơ mà".
Thực ra, tôi không hề có ý xấu khi bình luận như vậy, nhưng do không để ý rằng lời nói của tôi đã làm tổn thương những người khác.
Sau đó, tôi bị chỉ trích rất nhiều và nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Tôi bị mọi người nói không tốt, nên rất buồn.
Tôi biết trong thâm tâm mình không có ý gì xấu và đang bị hiểu lầm, nhưng tôi không thể giãi bày với ai. Vì thế nên tôi phải cố tỏ ra mạnh mẽ, tự tạo một vỏ bọc cho mình, không được phép thể hiện sự yếu đuối, ủy mị, khóc lóc này nọ. Tôi biết, mình có nói ra cũng không ai tin.
Tới tận nhiều năm sau, tôi vẫn không thể nào quên được câu chuyện đó, mỗi khi nghĩ lại đều cảm thấy rất day dứt.
Bình luận bị chỉ trích của Đào Hà
Tôi nhận ra, mỗi khi gặp phải vấn đề hay có tâm trạng gì đó thì nên thể hiện nó ra, cứ khóc đi. Sau khi khóc xong, cơn mưa sẽ qua, cầu vồng sẽ tới và tôi cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn.
Chứ nếu cứ giữ mãi mọi chuyện trong lòng, mỗi khi nghĩ đến nó, tôi sẽ rất buồn và đau".
Nam Em nghe vậy liền khuyên nhủ Đào Hà: "Nghe câu chuyện của Đào Hà xong, tôi cảm thấy cô gái này y chang một tấm chiếu mới. Những câu chuyện của cô ấy rất dễ dàng giải quyết nhưng lại không biết làm như thế nào.
Tôi có đi trị liệu tâm lý, thậm chí sang cả Hàn Quốc. Theo những gì tôi biết, tình trạng Đào Hà gặp phải là quan trọng chủ nghĩa hoàn hảo quá mức. Bạn muốn cái gì cũng phải hoàn hảo thì mới hài lòng.
Đào Hà bị công chúng chỉ trích
Thành ra, chỉ cần gặp phải một vấn đề nhỏ từ bên ngoài thôi bạn cũng sốc và buồn. Tôi khuyên bạn nên bỏ sự cầu toàn đó đi, giảm sự nghiêm khắc trong cuộc sống lại.
Tôi thấy câu chuyện bạn kể ra hết sức bình thường, nếu so với biến cố tôi từng trải qua thì chỉ như một cơn gió, chưa phải cái gì to lớn, địa ngục. Bạn nên tự tập cho mình một cách sống để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn".
Đào Hà cũng nhận định: "Đó chỉ là một cú sốc đầu đời của tôi thôi. Khi tôi mới 18 tuổi đã bị cộng đồng mạng tấn công thì là một điều rất nghiêm trọng. Tôi đi đâu cũng bị người ta đánh giá, bình phẩm.
Lúc đó tôi còn nhỏ nên cảm thấy khá sốc. Bây giờ tôi đã lớn rồi, biết phải nghe cái gì, gạt cái gì để cuộc sống trở nên thoải mái hơn".