Người đàn ông tử vong ở quán nét trong tư thế ngậm tăm xỉa răng, tay cầm thuốc lá

Đình Thức |

Chủ quán nét phát hiện ông Dũng nhắm mắt, ngả người ra ghế trong tư thế ngậm tăm xỉa răng, tay cầm thuốc lá nên lấy mền đắp vì tưởng đang ngủ.

Ngày 14/1, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan này đã bàn giao thi thể ông Trần Văn Dũng (44 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho gia đình làm lễ mai táng sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi.

Trước đó, ông Dũng được phát hiện tử vong trong quán internet nằm trên đường Nguyễn Như Đãi (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) vào khoảng 23h ngày 13/1.

Chủ quán nét cho biết ông Dũng đến sử dụng máy tính trong tiệm vào khoảng 18h cùng ngày. Sau đó, ông Dũng nằm ngã người ra ghế, tay cầm thuốc lá, miệng ngậm tăm xỉa răng nên chủ quán dùng mền đắp vì tưởng đang ngủ.

Đến 23h cùng ngày, chủ quán đánh thức ông Dũng để đóng tiệm mới biết người này đã tử vong.

Cơ quan Công an quận Cẩm Lệ cho biết, nhận định ban đầu có thể ông Dũng tử vong do đột quỵ.

Được biết, ông Dũng không sống chung với gia đình mà ở trọ một mình trên đường Nguyễn Như Đãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại