Một người chuyên bắt rắn đã mang theo một chiếc gương chiếu hậu của xe máy đi lang thang trên hoang mạc dưới cái nóng gay gắt như đổ lửa. Người này dùng gương để phản chiếu ánh nắng mặt trời rồi soi vào các khe đá.
Một lúc sau thì điều mà ông tìm kiếm cũng đã xuất hiện, đó chính là một con rắn đang ẩn mình trong khe đá để tránh nắng. Khi ông dùng phần đuôi gương để kéo con rắn này ra thì nó đã lao ra đớp cực nhanh khiến ông giật mình và làm rơi cả chiếc gương.
Rất may mắn là con rắn chưa kịp cắn vào người nên vị chuyên gia bắt rắn này vẫn bình an vô sự. Sau đó ông đã kéo con rắn ra dù biết đây là một loài rắn cực kỳ nguy hiểm. Con rắn liên tục cuộn mình và hung hăng tấn công kẻ thù của mình.
Xem video:
Chuyên gia mang theo chiếc gương chiếu hậu lang thang trên sa mạc để soi 'tử thần' trong hang
Con rắn xuất hiện trong video trên chính là một con rắn phì puff adder (Tên khoa học là Tên khoa học: Bitis arietans) - một loài rắn có nọc độc nguy hiểm nằm trong họ Rắn lục và sinh sống rộng khắp vùng Maroc tới Ả Rập và toàn bộ châu Phi.
Răng nanh rắn phì. Ảnh: Pinterest
Tại châu Phi thì loài rắn này được mệnh danh là 'cỗ quan tài sống' vì là thủ phạm gây ra hầu hết các ca rắn cắn chết người ở lục địa đen. Loài rắn này khá mập mạp với chiều dài chỉ khoảng 1m; chúng săn mồi vào ban đêm và ẩn mình tránh nắng vào ban ngày.
Chúng sử dụng cách phục kích để săn con mồi nên tốc độ tấn công cực nhanh. Con mồi của rắn phì là động vật có vú, chim, lưỡng cư, và thằn lằn... Dấu hiệu nhận biết loại rắn này là hoa văn hình vòng cung màu trắng sáng xếp đều đặn dọc sống lưng.
https://soha.vn/nguoi-dan-ong-cam-guong-chieu-hau-lang-thang-khap-hoang-mac-giat-minh-khi-soi-vao-khe-da-20220321145550006.htm