Tối ngày hôm qua (19/11), những hình ảnh chụp lại cảnh tắc đường kinh hoàng trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Trần Đại Nghĩa, Lê Thanh Nghị, Giải Phóng, Tạ Quang Bửu, Minh Khai, Đại La... liên tục được chia sẻ lên các diễn đàn, mạng xã hội và nhanh chóng thu hút bình luận.
Trong những bức ảnh này, xe máy, ô tô cứ nối đuôi nhau kéo dài cả dãy phố. Các phương tiện nhích từng chút, từng chút trong tiếng thở dài đầy bất lực của người đi đường, thậm chí có điểm tắc đến mức người dân gần như "chôn chân" một chỗ cả tiếng đồng hồ.
"Một số người đã nằm ngủ luôn ở đường vì đi từ Minh Khai ra Bách Khoa hết hơn tiếng. Đây là lần tắc kinh điển nhất năm nay", chia sẻ của một dân mạng.
"Mình mất 45 phút qua được ngã tư. Trong đó 30 phút đứng im 1 chỗ. Các phương tiện có văn hoá cố 1 tí, vượt qua 1 tí thì tắc như thế này vẫn còn là ít", tài khoản Vân Thuỷ chia sẻ.
"Tôi đi từ cầu Mai Động lên chợ Mơ mất 30'. Phần đường của mình chỉ còn đủ lách xe máy qua. Còn tắc, còn tắc nữa. Hãy cùng nhau tận hưởng nếu bạn muốn nhanh hơn mà lại lấn làn chiều ngược lại", tài khoản Văn Cường cho biết.
Tắc đường, người dân đứng "chôn chân" một chỗ cả tiếng đồng hồ
Những hàng xe máy, ô tô nối đuôi nhau kéo dài từ phố này qua phố khác.
Thậm chí nhiều phương tiện còn tràn cả lên vỉa hè để đi.
Quá mệt mỏi vì không thể di chuyển, nhiều người tranh thủ lôi điện thoại ra dùng.
Đứng "chôn chân" một chỗ, nam sinh còn lôi sách ra ôn bài.
Nhìn thấy những hình ảnh này cũng đủ khiến người ra mệt mỏi, một buổi tối thứ 5 chở về nhà quá vất vả.
Tình trạng tắc xảy ra trên nhiều tuyến phố.
Đèn đã chuyển sang màu xanh nhiều lần, mà các phương tiện cũng không thể di chuyển qua ngã tư đường.
Tình trạng tắc đường bắt đầu từ khi trời nhá nhem tối cho tới tận tối muộn.