Vừa qua, tại một livestream của trung tâm Thúy Nga, các nghệ sĩ đã cùng nhau bàn về việc phụ nữ ghen tuông. Ca sĩ Quỳnh Vi thú nhận:
"Đàn bà thì ai cũng ghen và tôi không ngoại lệ, tôi rất ghen. Tuy nhiên, theo tôi, cách đàn bà ghen và mức độ ghen ra sao tùy thuộc vào người đàn ông. Đó là cách họ cư xử ra sao để người phụ nữ cảm thấy an toàn và tin tưởng.
Hồi mới yêu, tôi rất ghen. Chồng tôi nói chuyện với ai, nhìn ai tôi cũng ghen. Mỗi lần ghen, tôi điên lên, tra hỏi, trách cứ chồng. Lúc ghen, tôi mụ mị hết đầu óc, không biết mình đang điên, sau đó mới biết mình điên.
Sau một thời gian, chồng tôi biết tôi không thích điều gì thì sẽ né không làm nữa để tôi không ghen. Chính vì thế, 10 năm trở lại đây tôi không biết ghen là gì".
Ca sĩ Ngọc Anh 3A cũng chia sẻ: "Với tôi, ghen cũng tùy thuộc vào độ tuổi. Tuổi trẻ ai mà chẳng ghen nhiều. Hồi trẻ, tôi ghen tới mức độ khi ấy tôi tưởng như mình ngộp thở, không thở được mà chết.
Tôi còn nghĩ tới cách xử lý những người đàn bà dám ve vãn, tán tỉnh người yêu mình. Thậm chí, nhiều lúc tôi còn nằm mơ người yêu đi với cô khác rồi ghen lồng lộn trong mơ.
Nhưng về sau tôi chợt nhận ra, có những người đàn ông mà tôi có ghen cũng chỉ bằng thừa. Ngược lại, có những người khiến tôi không cần phải ghen.
Tức là, nếu gặp đúng người thì sẽ thuộc về nhau, họ đi đâu cũng về với tôi, không cần phải ghen. Còn nếu đã không gặp đúng người thì dù có ghen mấy cũng chẳng có tác dụng gì vì họ vẫn cứ đi với kẻ khác thôi.
Khi ấy, ghen tuông càng làm ta thêm giảm tuổi thọ, đau tim, hồi hộp, mệt mỏi, stress, áp lực, sức khỏe suy giảm, lên mụn, nhan sắc tàn tạ. Chưa kể, nếu không kiểm soát được, tôi có thể gây án.
Có hai thứ đã giúp tôi thay đổi và bớt ghen đi. Thứ nhất là âm nhạc. Thứ hai là tâm linh. Nếu tôi thiếu hai thứ đó thì khó lòng vượt qua thời gian vừa rồi. Chỉ có âm nhạc mới cứu rỗi được tâm hồn phụ nữ.
Với những phụ nữ bình thường, không phải nghệ sĩ thì hãy nghe nhạc, dùng âm nhạc để giải tỏa tâm hồn".
Nguyễn Hồng Nhung nghe vậy liền lên tiếng: "Nhưng tôi phải nói thật, nhiều lúc tôi điên quá, âm nhạc không còn tác dụng gì hết. Tôi không còn đủ sự bình tĩnh để ngồi nghe nhạc, nghe bất kỳ bài hát nào.
Nói chung, tùy theo mỗi người mà tự tìm đến cách để giải quyết vấn đề tâm lý của họ. Nhiều người phụ nữ khi ghen không biết giãi bày cùng ai, họ có thể gọi cho một người bạn thân nhất để tâm sự. Cần có một người thân thiết để chia sẻ.
Tất nhiên, người đó không phải vào hùa theo mình, cũng nổi điên lên đòi rủ nhau đi đánh ghen. Phụ nữ chỉ đánh son chứ không đánh ghen. Tất cả những vụ đánh ghen đều do phụ nữ bất lực, đau đớn.
Nhưng nếu đánh ghen thì chẳng giải quyết được việc gì mà còn làm hình ảnh mình xấu hơn. Kết quả rồi ai cũng bẽ bàng, người được hưởng nhất lại là đàn ông".
https://soha.vn/ngoc-anh-toi-ghen-toi-muc-do-tuong-nhu-ngop-tho-khong-tho-duoc-ma-chet-20220314054028663.htm