Mới đây, chương trình Tinh hoa hội tụ đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Ngọc Ánh, MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Bạch Long trong vai trò giám khảo.
Chương trình tuần này có sự góp mặt tranh tài của nhiều thí sinh với những màn dự thi xuất sắc.
Trong đó, gây ấn tượng nhất là tiết mục kịch nói mang tên Vòng xoáy của thí sinh Tâm Anh, một diễn viên kiêm đạo diễn trẻ triển vọng. Phần trình diễn của Tâm Anh đã mang đến vô vàn cảm xúc lắng đọng và lấy đi rất nhiều nước mắt từ ban giám khảo.
Sau khi trình diễn xong tiết mục kịch nói của mình, diễn viên Tâm Anh chia sẻ:
"Tôi chọn trình diễn vở kịch này để dự thi vì bên cạnh những giá trị văn hóa lịch sử phải bảo tồn thì những điều tưởng chừng như nhỏ bé, xuất hiện ngay từ chính mái ấm thân thương trong mỗi người chúng ta cũng cần được thế hệ trẻ gìn giữ.
Một trong những giá trị nhỏ bé cần được gìn giữ chính là bữa cơm gia đình. Đặc biệt hơn nữa, với văn hóa Á đông của người Việt chúng ta, bữa cơm gia đình luôn là hình ảnh biểu trưng cho sự sum họp, đủ đầy".
Ca sĩ Ngọc Ánh bật khóc tâm sự: "Xem Tâm Anh trình diễn mà tôi như thấy chính mình trong hoàn cảnh đó.
Tôi nhớ về khoảng thời gian chạy show tối mặt tối mũi, không cần biết ba mẹ ở nhà như thế nào, sống chết ra sao.
Thời gian đỉnh cao sự nghiệp, tôi chỉ ăn cơm hàng cháo chợ suốt mấy chục năm ròng rã, không được về ăn bữa cơm cùng cha mẹ, cũng không được gần gũi gia đình.
Ngày ngày tôi phải lang thang ngoài đường phố, đi khắp tỉnh thành, ở hết khách sạn này tới khách sạn kia, không được đặt chân về nhà.
Điều khiến tôi thương nhất và hối hận nhất là khuya nào ba mẹ cũng thức tới muộn để mở cửa cho tôi vào. Nhưng tôi chỉ về ngủ rồi hôm sau lại chạy show tối mặt tối mũi, không còn nhìn thấy ba mẹ đâu nữa. Tôi hối tiếc vì những ngày tháng đó đã không dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.
Tôi như thấy được mình trong câu chuyện của bạn. Tôi thích đoạn kết có hậu như vậy, đứa con có cơ hội để thể hiện sự hiếu thảo với mẹ. Đây cũng là bài học dành cho chính tôi và các bạn trẻ ngày nay".
MC Thanh Bạch thì bật khóc bày tỏ lòng ngưỡng mộ với đàn em: "Tôi ước có một sân khấu mang tên Tâm Anh vì cách mà bạn gói gọn một điều giản dị nhất bỗng hóa vấn đề lớn của xã hội vào trong một sân khấu nhỏ.
Trên cánh đồng sắc lẻm của những đồng tiền, không có tình yêu thương nhưng bạn đã gieo vào đó hạt mầm yêu thương.
Sự thức tỉnh của bạn ở cuối vở kịch là một bài học cực kì lớn. Nó cho tôi thấy thiên chức của nghệ thuật là phải khiến công chúng thức tỉnh, rút kinh nghiệm cho chính mình. Những người nghệ sĩ như chúng tôi cần học hỏi bạn.
Tôi muốn bày tỏ sự nể trọng dành cho tài năng của Tâm Anh. Ngoài ra, tôi mong rằng Tâm Anh sẽ sớm có một nhà hát của riêng mình".
Nghệ sĩ Bạch Long cũng xúc động nói: "Tâm Anh sở hữu đài từ rất hay, ấm áp và dễ chịu.
Bạn diễn vai này nhiều góc cạnh nhưng góc cạnh nào cũng đều được bạn thể hiện rõ nét.
Bạn lấy được nước mắt của tôi. Bạn diễn chân thật lắm. Tôi nghĩ rằng, sân khấu kịch cần những tài năng trẻ để làm kép chính như bạn".
https://soha.vn/ngoc-anh-toi-chay-show-toi-mat-com-hang-chao-cho-khong-biet-ba-me-o-nha-song-chet-sao-20220120001640347.htm