Nghe tin con được nghỉ học phòng dịch, mẹ lập tức gửi lương thực dự trữ, không cho ra khỏi nhà

Hoàng Vũ |

Bức ảnh chụp số lương thực mẹ gửi lên của chàng trai hiện đang thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Sau công bố dịch virus Corona ngày càng trở nên nguy hiểm trên thế giới, tại Việt Nam nhiều trường học từ cấp mầm non đến đại học đều có công văn rời lịch học chậm vài ngày. Cũng chính từ đây nhiều câu chuyện bi hài xuất hiện trên mạng xã hội (MXH) khiến kẻ cười, người mếu.

Mới đây, một nam sinh chia sẻ hình ảnh về số thực phẩm được mẹ gửi từ quê lên giúp cậu không phải ra khỏi phòng giữa dịch bệnh. 

Nhiều người dí dỏm bình luận rằng, cứ ở nhà ăn hết đống đồ ăn này là cũng đủ để tránh bệnh được rồi. Cũng không ít người chia sẻ thêm về những loại thực phẩm mang từ quê lên ngay dưới bài đăng của nam sinh.

Nghe tin con được nghỉ học phòng dịch, mẹ lập tức gửi lương thực dự trữ, không cho ra khỏi nhà - Ảnh 1.

Bài chia sẻ của nam sinh gây chú ý.

Được biết bức ảnh trên là của Trần Minh Nhựt, chàng trai chia sẻ rằng mới từ quê lên Cần Thơ học tập thì nhận được thông báo nghỉ học của nhà trường để phòng chống dịch bệnh Corona.

Vậy nên, ngay sau khi biết thông tin này mẹ của cậu đã cung cấp rất nhiều thực phẩm gồm rau, củ quả, gạo và nước ngọt đảm bảo ăn trong một tuần.

Không chỉ riêng bài chia sẻ của chàng trai Minh Nhựt, nhiều người cũng tranh chủ chia sẻ, khoe những món đồ được gia đình gửi lên từ quê. 

"Mình thấy đây là việc nên làm, bởi ra ngoài bây giờ thường rất nguy hiểm. Cho nên nếu tránh được chỗ đông người thì vẫn tốt hơn", Hoài Thu nhận xét.

"Tôi cũng được ba mẹ đưa nhiều thực phẩm từ quê lên trong dịp virus Corona đang diễn biến phức tạp thế này. Cũng mong rằng dịch bệnh sớm được khống chế và có thuốc điều trị", Hồng Nhung bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại