Cách đây ít hôm, nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long vô tình gặp và cho tiền, đưa ca sĩ Kim Ngân đi mua đồ. Mới đây, anh đã livestream kể lại lần gặp hiếm hoi này.
Chưa chắc tôi đã lịch sự được như cô Kim Ngân
Hôm nọ tôi đi ăn cơm chay thì cô chủ quán hỏi tôi: "Sao lâu rồi không thấy clip của Kim Tiểu Long và Kim Ngân nữa?". Tôi bảo rằng tôi cũng có công việc, phải đi hát, đâu phải muốn gặp là gặp được đâu, tôi không chủ động đi tìm cô Kim Ngân để làm clip như người khác.
Ăn xong, tôi chuẩn bị ra về thì thấy cô Kim Ngân đang đi ngoài đường nắng nôi. Tôi lập tức gọi cô thì cô bảo: "Đại Tiểu Long có tiền không, cho út xin tiền đi".
Tôi nghe vậy liền móc ra cho cô 40 đô. Tôi chỉ đưa thế thôi, không dám đưa nhiều, sợ người ta cướp mất của cô.
Đưa tiền xong, cô Kim Ngân nhờ tôi chở ra siêu thị để mua xà bông giặt đồ. Giọng nói của cô Kim Ngân lịch sự, nhỏ nhẹ và dễ thương vô cùng, chứ không thái độ như ngày trước.
Tôi nói thật, chưa chắc tôi đã lịch sự được như cô Kim Ngân. Cô ấy nhã nhặn lắm, giọng nói nhỏ nhẹ, bàn tay suôn nhỏ xíu như ngòi viết.
Tôi "nổi da gà" luôn vì cô chỉ gặp con trai tôi đúng một lần cách đây 3 tháng, mà giờ vẫn nhớ
Vào siêu thị, Kim Ngân đi thẳng từ xe tới thẳng quầy, lấy đúng một chai xà bông rồi ra quầy tính tiền đàng hoàng, không chen lấn, rất lịch sự.
Tôi thấy cô Kim Ngân mua có một chai, liền lấy thêm mấy chai cho cô để tiện một lần đi mua, nhưng cô nhất quyết không cầm, chỉ mua một chai xà bông duy nhất. Kim Ngân là như thế, đã xin tiền rồi là thôi, không bao giờ lấy thêm cái gì nữa của người khác.
Tôi phải công nhận tôi và cô Kim Ngân có duyên, cứ thi thoảng lại gặp nhau. Tuổi của tôi đáng lẽ gọi cô Kim Ngân là chị mới đúng, nhưng cô bị bệnh nên già sớm, tôi quen miệng nên cứ gọi là cô.
Sau đó, cô Kim Ngân còn bảo chừa lại mấy miếng bánh sinh nhật của cô cho tôi ăn. Tôi nghe xong rất xúc động.
Trên đường đưa cô Kim Ngân về nhà, tôi định qua nhà bà cố để đón con trai mình đang gửi ở đó. Cô Kim Ngân vừa nghe thấy tôi nhắc đến con trai đã nhớ ngay tên nó.
Tôi "nổi da gà" luôn vì cô chỉ gặp con trai tôi đúng một lần cách đây 3 tháng, mà giờ vẫn nhớ. Cô còn hỏi con tôi như cháu ruột cô vậy, gọi là "bé" luôn.
Không những vậy, cô Kim Ngân còn bảo tôi đi đón con trước rồi đưa cô về nhà sau để cô nhìn thấy con tôi. Tôi nghe xong thương lắm, rưng rưng nước mắt.
Nói chung, cô Kim Ngân ăn nói rất nhỏ nhẹ, thông minh, tôi phục cô luôn. Tới khi đến chỗ nhà bà cố để đón con trai, cô còn bảo tôi mở cửa xe để xuống chào mọi người. Cô chào từng người một, rất lịch sự.