Mới đây, chương trình Quý cô thông thái đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Nam Thư cùng các đồng nghiệp.
Mẹ bất chấp tính mạng vì tôi
Tại đây, các nghệ sĩ đã cùng nhau bạn về chủ đề gia đình. Diễn viên Nam Thư bật khóc chia sẻ:
Nam Thư, Thúy Uyên, Anh Thư
"Lúc tôi còn nhỏ, gia đình tôi ở trong ngôi nhà bằng gỗ, trước nhà có một con suối và muốn đi ra ngoài sẽ đi qua một chiếc cầu bằng gỗ nhỏ. Cuộc sống lúc ấy rất thi vị và bình yên.
Tuy nhiên, mỗi khi mưa lớn, nước dâng lên kéo theo bèo, lục bình đổ dồn xuống suối sẽ làm cho cầu bị sập, khá nguy hiểm.
Có lần vào đêm trung thu, trẻ con trong xóm đi rước lồng đèn hết rồi mà tôi vẫn phải ngồi ở nhà vì cầu bị sập không qua suối được.
Tôi cứ ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường như vậy. Mẹ thấy được, biết là tôi rất muốn đi chơi.
Mẹ lập tức lội xuống suối rồi nói: "Con ngồi lên cổ mẹ đi rồi mẹ cõng con qua suối cho con đi rước đèn với bạn. Khi nào chơi xong về con đứng bên kia gọi mẹ rồi mẹ lội qua cõng con vào".
Tôi tưởng suối cạn nên lật đà lật đật chạy đi lấy lồng đèn, vừa chạy ra thì thấy mẹ đã ở dưới suối rồi và nước đã dâng tới ngực.
Tôi sợ quá mới bảo: "Mẹ ơi, con không đi nữa đâu, mẹ lên đi. Con thương mẹ, mẹ không đi nữa". Cho đến giờ tôi vẫn xúc động khi nhớ lại câu chuyện này. Mẹ tôi bất chấp tính mạng vì tôi.
Dù lúc còn bé hay ở hiện tại thì bố mẹ luôn dành cho tôi những điều tốt nhất, cưng chiều con nhất.
Ngay cả bây giờ, tôi đã gần 40 tuổi nhưng lúc nào về quê cũng được quan tâm. Tôi ngủ trong phòng, cứ sáng ra là ba tôi lại rón rén đi vào, vén mùng rồi kéo chân tôi ra để hôn lên chân như hồi còn bé".
Hồi nhỏ tôi rất thẳng tính
Tiếp đó, Nam Thư tiết lộ: "Hồi nhỏ tôi rất thẳng tính, nếu thương mẹ sẽ nói thương mẹ, nếu ghét mẹ sẽ không ngần ngại mà nói ghét mẹ.
Lúc 5 tuổi, tôi rất hay xem các cô chú nghệ sĩ diễn trên tivi, thấy người ta thắt nơ trên đầu cũng muốn được làm như thế. Thấy tôi thích, mẹ tôi cũng chiều theo ý tôi và lấy khăn thắt thành bím nơ trên đầu.
Nhưng chiếc nơ lại không được vừa ý như mong muốn của tôi nên tôi đã thẳng tay tát vào mặt mẹ.
Câu chuyện này được mẹ kể lại chứ tôi cũng không nhớ nổi vì lúc đó còn quá bé và khi mẹ kể lại, tôi cũng đã xin lỗi mẹ vì hành động không đúng này".
Câu hỏi chương trình dành cho các nghệ sĩ tại tuần này là: "Điều mà bạn muốn làm cho ba mẹ mà chưa hoàn thành được là gì?".
Trước câu hỏi này, Nam Thư cho biết: "Tôi muốn cho ba mẹ một cuộc sống thật tốt, có thể đưa gia đình đi du lịch khắp thế giới. Tôi muốn ba mẹ sống bên mình mãi mãi và còn rất nhiều thứ muốn làm cho ba mẹ.
Tuy nhiên, nếu hỏi ngược lại là điều gì bố mẹ muốn mà tôi chưa làm được thì tôi chịu thua vì tôi biết rất rõ mong ước của ba mẹ bây giờ là được thấy tôi kết hôn và sinh con. Đó là điều khó nhất đối với tôi ở hiện tại.
Hiện tại, em trai tôi đã định cư ở nước ngoài nên ba mẹ chỉ còn một mình tôi ở bên chia sẻ, chăm lo.
Đó cũng là lý do khiến tôi suy nghĩ về việc có nên kết hôn hay không. Tôi đã kết hôn thì sẽ phải dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình.
Ba mẹ tôi hiện giờ đang ở với bà nội năm nay đã 95 tuổi. Ba người già ở với nhau khiến tôi rất lo".
https://soha.vn/nam-thu-ket-hon-va-sinh-con-la-dieu-kho-nhat-doi-voi-toi-o-hien-tai-20220121144028433.htm