Là chương trình thẩm định di tích văn hóa ăn khách nhất Trung Quốc, "Kiểm định bảo vật" (CCTV) luôn khiến khán giả tò mò vì những món đồ độc lạ xuất hiện trong mỗi tập phát sóng.
Suốt 10 năm theo dõi chương trình, khán giả đã có dịp chiêm ngưỡng nhiều món binh khí lạnh như Thượng phương bảo kiếm, bội kiếm Việt vương Lộc Dĩnh, cây giáo tướng quân hay thậm chí là "Đồ long đao". Song mãi đến một tập phát sóng gần đây, chương trình mới đón nhận một món "vũ khí nóng" đến kiểm định - đó là một cây súng lục.
Chủ nhân của cây súng lục mà một chàng trai trẻ, độ tuổi ngoài 25, sống tại Thiên Tân. Anh giới thiệu cây súng này được cha anh nhặt được khi đi dạo bên sông Hải Hà - gần nơi quân đội Đức từng đóng quân trong thời Liên quân tám nước.
Khẩu súng lục trong chương trình "Kiểm định bảo vật". Ảnh: Haokan
Ngày hôm nay tới đây, chủ nhân bảo vật muốn xác thực xem khẩu súng này có thực sự thuộc về một sĩ quan người Đức không.
Chuyên gia vừa nhìn thấy khẩu súng đã hốt hoảng quay ra hỏi chàng trai: "Bạn mang súng tới đây, đã đến đồn công an đăng ký chưa?"
Chàng trai trấn an mọi người rằng anh đã đăng ký quyền sở hữu với cảnh sát, cây súng này bên trong không có đạn, trước khi anh bước vào ekip đã kiểm tra một lần nên khán giả đừng lo lắng.
Khẩu súng lục được bọc trong miếng vải nhung màu đỏ. Khi các chuyên gia lật mở, cả trường quay cũng nín thở dõi theo.
Chuyên gia kiểm định kiểm tra khẩu súng lục. Ảnh: Haokan
Chuyên gia cho rằng khẩu súng lục này được gọi là súng lục ổ xoay, có thể nạp vào ổ tổng cộng 6 viên đạn, khi bóp cò nòng súng sẽ tự động quay sang trái. Loại súng này được người Mỹ phát minh vào năm 1835, khắc phục khuyết điểm trước đó của súng ngắn là chỉ có thể bắn mỗi lần 1 viên.
Sau năm 1895, những khẩu súng lục như thế này thường được sản xuất bởi người Đức, với đặc trưng là một miếng da bọc ở tay cầm. Như khẩu súng của chàng trai bao gồm 4 phần chính là tay cầm, ổ xoay, cò súng và nòng súng.
Theo quan sát của giới chuyên môn, khẩu súng này đã có lịch sử cả trăm năm, nòng súng cũng mòn theo thời gian nên không còn giá trị kinh tế.
Chuyên gia khuyên chàng trai nên đem hiến tặng khẩu súng cho Bảo tàng quân sự tỉnh Thiên Tân như một di vật lịch sử, hoặc có thể giữ trong nhà để sưu tầm.
Chàng trai tỏ ra khá thất vọng vì khẩu súng cổ của mình không có giá trị cao song vẫn cảm ơn chuyên gia và sẽ cân nhắc việc hiến tặng khẩu súng bảo tàng.
https://soha.vn/nam-thanh-nien-mang-sung-luc-di-kiem-dinh-chuyen-gia-nin-tho-ban-den-don-cong-an-chua-20211217174131657.htm