Vào tháng 6 năm nay, gia đình anh chị Sotelo đã rất háo hức khi mua về nhà 1 chú chó con theo lời giới thiệu của người bán, là giống chó husky thuần chủng tới từ Siberia, với giá khoảng 50 sole (tương đương khoảng 300.000 VNĐ) tại 1 cửa hàng ở thủ đô Lima của Peru.
Cứ như thế, con vật cưng lớn lên giữa tình yêu thương của các thành viên trong gia đình. Con trai của anh chị Sotelo còn đã đặt tên cho con vật là Run Run.
Tuy nhiên mới đây, con vật cưng này liên tục hành xử kỳ lạ, khiến họ vô cùng ngỡ ngàng. Đầu tiên, nó bắt đầu đuổi theo và tấn công đến chết các vật nuôi của hàng xóm, ví dụ như gà hay chuột lang. Tiếp theo, thay vì bảo vệ gà vịt của gia đình, Run Run cũng vồ chết những con vật này.
Run Run được giới thiệu là chó husky thuần chủng. 1 Nguồn ảnh: Jam Press
"Hôm đó con trai tôi đi mua thú cưng, và nó nhìn thấy 1 chú chó nhỏ nên đã mua. Chúng tôi nuôi nó được hơn 3 tháng. Vấn đề bắt đầu xảy ra cách đây khoảng 2 tuần khi nó lao vào đám vịt và chuột lang", chị Maribel kể lại.
Chưa hết, Run Run thậm chí còn tỏ ra hung hăng với cả con người, bao gồm cả những người chủ của nó.
"Cách đây 1 tháng, 1 phụ nữ sống gần nhà chúng tôi đã đến phàn nàn rằng nó đã ăn 3 con chuột lang của cô ấy. Rồi cách đây vài ngày, một bà cụ cũng đến đây nói nó vừa giết đám chuột lang nhà bà ấy", chị Maribel Sotelo chia sẻ với phóng viên tờ Reuters.
Trước sự ngỗ nghịch của thú cưng, gia đình chị Sotelo đã buộc phải đền tiền cho hàng xóm để xoa dịu sự phẫn nộ của họ.
Đến lúc này, chị Maribel mới quan sát kỹ thú cưng nhà mình, và mơ hồ nhận ra vẻ ngoài của Run Run. Đúng là khi lớn hơn, nó có hơi khác biệt so với những con chó husky khác. Thế nhưng, sau đó, vào cuối tháng 10, Run Run đột nhiên mất tích khiến gia đình chị Sotelo phải gọi cho Cơ quan Quản lý Rừng và Động vật Hoang dã Quốc gia Peru (Serfor) để nhờ họ can thiệp.
Cuối cùng, hóa ra gia đình chị Sotelo đã mua nhầm phải 1 con cáo Nam Mỹ - loài cáo đặc trưng có chân mảnh, đuôi xù, đầu nhọn và tai vểnh.
Theo Cơ quan Quản lý Rừng và Động vật Hoang dã Quốc gia Peru (Serfor) cho biết những con vật hoang như vậy thường được những kẻ buôn lậu mua từ các vùng ở Amazon rồi sau đó bán lại 1 cách trái phép ở Lima.
Walter Silva, 1 chuyên gia về động vật hoang dã và thú y ở Serfor cho biết "nhiều con non đã bị đánh cắp khỏi hang ổ sau khi bố mẹ của chúng đã bị những kẻ buôn lậu đã giết chết rồi bị bán ra ngoài chợ đen".
Nhưng hóa ra, nó lại là cáo Nam Mỹ.
"Trong trường hợp này, người ta đã bán cáo nhưng lại lừa người bán hàng rằng đó là chó nhà", chuyên gia Walter cho biết.
Các chuyên gia tới từ Serfor cho biết khi nào bắt lại được Run Run, họ sẽ đưa nó đến 1 vườn bách thú hoặc trung tâm chăm sóc đặc biệt dành cho động vật hoang dã.
Trong khi đó, chị Maribel thì hy vọng rằng Run Run sẽ sớm được sống ở 1 nơi an toàn, không gây nguy hiểm cho ai và cho chính cả bản thân nó.
Được biết, chỉ riêng năm nay, Serfor đã phải thực hiện 128 lần can thiệp như vậy để tịch thu các loài động vật hoang dã bị buôn bán trái phép ở Lima. Chuyên gia Walter cũng nhấn mạnh rằng nếu bị truy tố, những người buôn bán động vật hoang dã trái phép có thể đối mặt với mức án tù từ 3 đến 5 năm.
Theo Mirror & Metro