Macmot là một loài động vật có thú trong họ nhà sóc. Chúng sở hữu phần đầu ngắn, lông màu nâu vàng, thân hình nhỏ nhắn và bụ bẫm nhìn trông rất dễ thương. Cũng bởi vậy nên tại nhiều quốc gia, sóc Macmot thường được không ít người ưa chuộng và chọn làm thú cưng trong nhà. Người thanh niên trong câu chuyện này cũng vậy.
Sau khi nhận được chú sóc Macmot mà mình đặt mua từ trên mạng về, anh chàng này đã vô cùng vui vẻ và chăm sóc nó một cách hết sức nhiệt tình.
Mỗi lần nhìn con vật nhỏ nhắn, bụ bẫm ấy xin ăn mình, người thanh niên lại muốn cưng nựng và chăm chút cho nó nhiều hơn nữa.
Dáng vẻ đáng yêu của Macmot đã khiến anh nghĩ rằng thú cưng nhà mình hết sức hiền lành và vô hại. Thế nhưng thực chất lại không phải như vậy!
Ngày hôm đó, khi vừa mới trở về nhà và đang định chơi đùa cùng chú Macmot của mình, chàng trai đã chứng kiến một cảnh tượng khiến anh không khỏi... há hốc mồm!
Đó chính là cảnh thú cưng tưởng như ngoan ngoãn, nghe lời của anh lại đang gặm cánh cửa gỗ ở nhà vệ sinh.
Điều đáng nói hơn còn nằm ở chỗ, dưới sức "tàn phá" của con vật này, cánh cửa thậm chí đã xuất hiện một chỗ thủng lớn, vụn gỗ còn vương vãi khắp sàn.
Khi nhìn thấy cảnh tượng nói trên, người thanh niên quả thực đã có phần "vỡ mộng". Và sau khi tìm hiểu kỹ, anh mới phát hiện ra Macmot là một loài sở hữu khả năng phá phách không hề thua kém so với giống chó "Ngáo" Husky khét tiếng nghịch ngợm.
Sau khi nhận ra mình đã rước một "cỗ máy phá nhà mini" về, người thanh niên không khỏi dở khóc dở cười, đồng thời cũng có phần lo lắng.
Không biết rằng những ngày sau này, liệu thứ gì ở ngôi nhà của anh sẽ tiếp tục "ra đi" dưới sức tàn phá của con Macmot kia đây.
*Nguồn: Sina