Những lời Mourinho nói chỉ toàn là dối trá?

Đoàn Dự |

Trong ngày ra mắt Man United, Jose Mourinho đã "nói thánh nói tướng" rất nhiều vấn đề. Nhưng có phải tất cả đều là sự thật?

Trong bài phát biểu có phần hùng hồn của mình, Mourinho vừa khẳng định, vừa như "đá xoáy" HLV Van Gaal.

"Tôi chẳng bao giờ giỏi trong việc nấp sau những câu từ, hay một triết lý nào đó. Tôi thích tiếp cận vấn đề một cách thẳng thắn, ngay cả khi nó mang lại nhiều rủi ro".

Nhưng thực tế có đúng vậy không? Vì từ trước đến nay, ai cũng biết Mourinho nổi tiếng ngoa ngoắt trong phòng họp báo, hay bất cứ đâu mà chiếc mic của giới truyền thông hướng vào ông.

"Chúng tôi đã có đợt chuẩn bị tốt cho mùa giải. Các cầu thủ trẻ được trải nghiệm ở đội một. Với những người khác, họ cần thêm thời gian thi đấu và đã có được điều ấy" – Mourinho tỏ ra "nhẹ như gió" sau khi Chelsea thua Fiorentina 0-1 ở ngay Stamford Bridge, trước thềm mùa giải trước.

Arsenal 1-0 Chelsea

Cách đấy chưa lâu, Chelsea của Mourinho cũng đã thua Arsenal (0-1) trong trận tranh Siêu cúp Anh. Trong cả mùa Hè 2015, The Blues chơi 5 trận, nhưng họ không thắng mà hòa 2, thua 3.

Ở trận đầu Premier League 2015/16, Chelsea hòa Swansea 2-2. Sau đó, The Blues thua Man City 0-3. Tuy nhiên, Mourinho lại nói:

"Kết quả này không phán ánh đúng trận đấu. Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp hai. Chúng tôi chơi hay hơn họ, như Man City đã lấn lướt Chelsea ở hiệp một vậy".

Man City 3-0 Chelsea

Nhưng thực tế, trong hiệp hai, Chelsea đã thua thêm 2 bàn ở các phút 79 và 85!

Đấy chỉ là 2 ví dụ nhỏ về "tài ứng biến" của Jose Mourinho mỗi khi thất bại. Nếu Người đặc biệt nói rằng mình không bao giờ ẩn nấp sau những câu từ và thích sự thẳng thắn, thì đấy chính là lúc ông tìm cách ẩn mình đi một cách cực kì lố bịch!

Những lời Mourinho nói chỉ toàn là dối trá? - Ảnh 3.

Mourinho có thẳng thắn không? Tùy lúc thôi!

Liên quan tới Ryan Giggs, Mourinho tiếp:

"Anh ấy ra đi là do sự lựa chọn của bản thân mình, chẳng liên quan tới tôi. CLB sẵn lòng trao cho Giggs bất cứ vị trí quan trọng nào mà anh ấy muốn. Nhưng Giggs chọn rời đi.

Với Giggs, đấy không chỉ là rời khỏi vị trí trợ lý, để tìm kiếm vai trò HLV. Cậu ấy đã rời khỏi ngôi nhà của mình, một cách dũng cảm và thẳng thắn. Tôi chúc cậu ấy may mắn. Nếu cậu ấy muốn trở lại khi tôi còn ở Man United, tôi sẽ không bao giờ từ chối".

Chính xác thì trong phát ngôn này, Mourinho đã rất khéo léo trong việc dùng từ. "CLB sẵn lòng trao cho Giggs bất cứ vị trí quan trọng nào" nhưng không phải Mourinho!

Như chúng ta đã biết, Giggs là trợ lý số một dưới thời David Moyes hay Van Gaal. Nhưng trợ lý số một của Jose Mourinho sẽ là Rui Faria. Có thông tin, Mourinho đã tìm cách đẩy Giggs xuống làm HLV đội trẻ. Nếu điều đó là thật, thì rất rõ ràng Người đặc biệt muốn Ryan phải rời đi.

Những lời Mourinho nói chỉ toàn là dối trá? - Ảnh 4.

Mourinho và Giggs hợp nhau mới lạ!

Theo nhiều nguồn tin, Mourinho e ngại Giggs sẽ "đâm sau lưng" mình, vì trước đó, huyền thoại này cũng đều bị nghi ngờ đã nhúng tay vào chuyện David Moyes hay Van Gaal bị sa thải.

Trở lại với phát biểu nói trên của Mourinho, ông đã nói rất rõ 1 câu ngắn: "Giggs muốn vị trí của tôi".

Với câu nói này, phải chăng Người đặc biệt muốn "bêu rếu" tham vọng của Giggs và nhầm ám chỉ lý do thật anh phải và nên ra đi? Thực tế thì nếu suy nghĩ kĩ về câu nói đó, những lời phía sau của Mourinho về Giggs chỉ là "vuốt đuôi" mà thôi!

Một câu nói ngắn khác của Mourinho, có thể đang tạo ra không ít ảo tưởng cho fan Man United, đó là "Tôi muốn đuổi theo những kỉ lục Sir Alex đã đạt được".

Phải chăng, Mourinho muốn gắn bó lâu dài, xây dựng một triều đại 10 năm, 20 năm với Man United?

Và vì thế, ông sẽ thay đổi cách làm việc tại Quỷ đỏ, thay vì lối "ăn xổi" như từng làm tại Chelsea, Inter hay Real Madrid?

Nghe thật hão huyền và tốt nhất đừng tin vào điều ấy!

Những lời Mourinho nói chỉ toàn là dối trá? - Ảnh 5.

Mourinho là con cáo trong phòng họp báo.

Lại nói đến vấn đề tổng quát là Man United, Mourinho khẳng định: "Tôi muốn có tất cả mọi thứ trong màu áo này, muốn chiến thắng các trận đấu, muốn cầu thủ của tôi chơi tốt, muốn họ ghi bàn, tôi muốn tất cả".

Nhưng về mục tiêu mùa giải tới, Mourinho chỉ nói: "Bây giờ, tôi muốn các cầu thủ hãy chiến đấu để lọt top 4 mùa sau, hãy tham dự Champions League".

Một lúc sau, vị chiến lược gia người Bồ nâng thêm chút nữa mục tiêu cho Quỷ đỏ: "Tôi không muốn các cầu thủ nghĩ rằng hãy chơi tốt hơn và đạt được vị trí thứ 4. Vị trí đó không phải mục tiêu của tôi".

Mourinho đang thực tế về việc Man United khó lòng vô địch Premier League mùa tới, hay thực sự, ông biết đang có quá nhiều khó khăn chờ đón mình?

Tốt nhất, đừng quá ảo tưởng về Người đặc biệt. Ông sẽ có những thất bại, và chắc chắn sẽ lấp liếm nó, không khác Van Gaal là mấy đâu!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại