"Một giọt rượu", hai mạng người, nỗi đau tột cùng để lại

Luna |

Hầu hết những người lái xe khi đã uống rượu bia đều không lường trước được những nguy hại mà họ có thể gây ra. Nó đôi khi còn để lại những tổn thương mà không ai đong đém được.

Mỗi năm ở nước ta xảy ra hàng ngàn vụ tai nạn giao thông. Trong đó, lái xe khi đã uống rượu bia là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những sự việc đáng tiếc.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội có tên NEU Confessions đã đăng tải một câu chuyện tạo ra cho người đọc rất nhiều cảm xúc, xúc động có, thương xót có và có cả căm giận nữa.

Người ta xúc động vì tình cảm vô bờ bến của chàng trai đã dành cho người con gái mà mình hết mức yêu thương. Người ta xót vì số phận cay nghiệt đã chia lìa đôi uyên ương. Và rồi, để gặp lại nhau, người còn sống phải tìm đến cái chết.

Cuối cùng, người ta căm giận vì những người có ý thức kém khi tham giao thông, những người uống rượu bia rồi còn lái xe. Chỉ vì giọt rượu, ngụm bia, niềm vui trên bàn nhậu để rồi họ đã cướp đi sinh mạng một cô gái và gián tiếp đưa chàng trai đến với cái chết.

Chết là hết! Nhưng nỗi đau sẽ còn dai dẳng mãi với những người ở lại, nỗi đau mà không gì có thể khoả lấp được...

Một giọt rượu, hai mạng người, nỗi đau tột cùng để lại - Ảnh 1.

Câu chuyện đầy xúc động được chia sẻ trên mạng xã hội

#8775: "Về đi em, đi đâu mãi thế.

Con gái gì mà kì vậy, đi đâu lắm thế đến giờ vẫn chưa chịu về. Về nhận bằng tốt nghiệp kìa đã chăm học như thế nhưng vẫn không chịu về học nốt năm nữa rồi ra trường thực hiện những ước mơ vậy cô.

Em từng bảo ước mơ lớn nhất đời là được mở một nhà hàng thật đẹp, nơi đó xung quanh sẽ trồng thật nhiều hoa oải hương - loài hoa em yêu, nhưng anh nghĩ vụng về như em thì chúng chết mất, thôi về đi anh mua hoa khô về rồi mình làm thành cả 1 vườn thật to oải hương khô em nhá?

Em còn bảo em muốn dắt bố mẹ và em trai đi xuyên Việt một lần cả gia đình cùng nhau, thằng Bi nó háo hức lắm cơ mà. 

Nó còn bảo sẽ chụp thật nhiều ảnh chụp đến máy ảnh bố hư thì thôi, bố mẹ em cũng bảo anh đi cùng đấy còn em thì kì thật bảo anh theo để xách đồ cho nhà em, thật buồn ghê.

Nhưng mà em về đi anh đồng ý xách đồ cho em, anh sẽ làm mọi việc, về dắt anh và cả nhà đi chơi em à.

Em là đứa con gái rất hư, anh mất tận 4 năm cấp 2 làm bạn cùng em, 2 năm cấp 3 lại làm bạn rồi lấy hết dũng khí tỏ tình may mắn thay em đồng ý, rồi còn dụ tôi thi vào NEU chung mà bảo cùng học dễ quản lí tôi nữa chứ.

Thế mà quen nhau mới 3 năm mấy em cũng chưa chịu trách nhiệm cùng anh, em đã hứa em sẽ lấy anh mà, em hứa em sẽ làm mẹ của con anh em hứa em sẽ cho anh làm ông chủ nhà hàng của em mà, thế mà lại vẫn không chịu về thực hiện lời hứa, em là đồ tồi.

Đứa con gái vừa ngang bướng, vừa cố chấp cọc cằn hay giận dỗi, lưu manh lì lợm, chả có nết na lại hung dữ như em ấy có ai mà chịu cưới, chỉ có anh này ngu như thế nên mới vớ phải cô đấy cô à, thế mà cô cũng bỏ anh đi mãi thế cô.

Anh đã từng nói ngày tỏ tình với em, anh không phải là hoàng tử, em cũng không là công chúa, nhưng anh sẽ là người bạn đời dắt tay công chúa của anh đi đến cuối cùng.

Anh hứa mà, anh hứa từ nay anh sẽ không cãi nhau với em. Em sẽ luôn là người đúng, anh toàn sai thôi. Mỗi khi qua nhà em, anh sẽ không mách bố là em ăn hiếp anh như thế nào em hung dữ ra sao, anh cũng bỏ tật nịnh mẹ mỗi khi mẹ nấu ăn.

Anh sẽ không rủ thằng Bi bày trò chọc tức em, anh không bao che cho nó nữa, anh sẽ cùng em la nó, anh hứa anh sẽ trưởng thành hơn không nghịch ngợm nữa, anh sẽ chăm chỉ anh sẽ cố gắng vì tương lai mình.

Anh sẽ trở thành một người đàn ông tốt một người đàn ông đúng nghĩa, anh sẽ không bao giờ nhậu nhẹt bê tha, không đàn đúm cờ bạc gái gú, anh hứa mỗi khi chúng ta cãi nhau dù to như thế nào nhưng anh sẽ không bao giờ đánh em, không bao giờ được vũ nhục em và gia đình em.

Anh hứa dù bận ra sao luôn có thời gian cho em và gia đình, anh hứa anh sẽ yêu con của mình thứ nhì thôi yêu em nhất, anh sẽ là người đàn ông tuyệt vời của em.

Anh hứa lắm thề lắm như thế rồi đấy em về với anh được không, anh mệt lắm rồi em à anh đau lắm em à, sao em cứ bắt anh đợi lâu như thế!"

Một giọt rượu, hai mạng người, nỗi đau tột cùng để lại - Ảnh 2.

Câu chuyện thương tâm bắt nguồn từ việc lái xe khi đã uống rượu bia. (Ảnh minh họa)

Đoạn lời nói ở trên đó là bức thư thằng bạn thân của tôi viết trong những ngày đau khổ nhất đời nó, bức thư đó được đọc trong tang lễ của cô ấy - cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đã ra đi vì tai nạn giao thông.

Cô ấy ra đi vì cái ý thức "lùn tịt" của những kẻ uống rượu bia rồi lái xe, những kẻ để quên nhân tính trên bàn rượu, một cô gái 20 mấy tuổi tương lai của cô còn rất dài, rất đẹp thế mà những kẻ đó vì ham ăn ham nhậu còn lái xe đã cướp đi sinh mạng người bạn gái của tất cả chúng tôi vĩnh viễn.

Ngày đám tang cô ấy, thằng bạn tôi nó đã không khóc, nó không nói nó chỉ ngồi yên một chỗ cạnh quan tài suốt, rồi khi cô ấy bị chôn vùi dưới lòng đất nó đã ở cạnh đó suốt mấy ngày liền dù mưa hay nắng đến khi nó ngất xỉu mọi người mới đưa đi viện, nó vẫn thẫn thờ vẫn vô hồn.

Bọn chúng tôi là bạn tụi nó xót xa lắm gia đình 2 đứa cũng đau không kém, cứ tưởng tình yêu của chúng nó sẽ đi đến cái đám cười, nào có ngờ!

Nó nằm viện 1 tháng mấy rồi ra vẫn không nói năng không cười không khóc suốt ngày nhốt mình trong phòng, tường của nó đầy ảnh cô ấy và nó, đầy những món quà bức thư tình ngày xưa khắp phòng, ai mở cửa ra thì nhìn nó khóc ngay thôi.

Đau đớn hơn có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên một ngày, lũ bạn chúng tôi đến thăm mẹ nó bảo nó khá hơn, nó đòi ra ngoài chơi.

Lũ chúng tôi định dắt nó đi chơi nào ngờ vừa ra khỏi đường nó vụt chạy rồi bị xe tông chết mất, trước khi chết nó nói với bố mẹ lời xin lỗi, nó nói với lũ bạn thân lời xin lỗi nó đi tìm cô ấy.

Tôi đau, gia đình bạn bè nó ai cũng đau nhưng có lẽ đó là cách giải thoát tốt nhất cho nó vì thế giới của nó chính là cô ấy.

Chuyện qua cách đây cũng 4 5 năm rồi nhưng vẫn còn day dứt nỗi đau của người ở lại, tôi chia sẻ vì tôi mong rằng người trẻ đừng vì những ham muốn rẻ tiền mà hại chết người vô tội.

Cũng là bài học khi say sỉn đừng lái xe đừng bao giờ cướp đi mạng sống người khác vì mạng sống quý lắm đáng sống lắm.

Đoạn chia sẻ này đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người xem. Và tất cả đều có chung quan điểm "hãy biết trân trọng mạng sống bản thân cũng như đồng loại, không lái xe khi đã uống rượu bia".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại