Ngày nay, người Trung Quốc đã dần chuyển sang hình thức hỏa táng. Trên thực tế, theo lịch sử và văn hóa tang lễ của người Trung Hoa, việc chôn cất là vô cùng quan trọng. Khi nhập thổ, quan tài phải được đặt yên vị trên một mặt phẳng. Ngoài ra, người xưa còn có một số tục chôn cất khác nhưng không phổ biến.
Tuy nhiên, trong một ngôi mộ cổ được khai quật ở Nam Kinh, Trung Quốc, các nhà khảo cổ đã bất ngờ phát hiện quan tài của ngôi mộ này được treo trên không rất hiếm và kỳ dị.
Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, sau khi bị hoạn, một người đàn ông bị mất nội tiết tố nam và trở thành người trung tính. Họ là những người phục vụ hoàng đế và các phi tần trong hậu cung hay còn được gọi là thái giám.
Năm 2006, một trường cao đẳng ở Nam Kinh thực hiện dự án mở rộng khuôn viên trường. Trong quá trình thi công họ đã tìm thấy một lăng mộ khổng lồ. Các nhà khảo cổ học đã đến địa điểm xây dựng để tiến hành khai quật bảo vệ ngôi mộ cổ.
Sau nhiều tháng nghiên cứu và điều tra của các nhà khảo cổ, người ta kết luận rằng chủ nhân của ngôi mộ cổ này là một hoạn quan từ thời nhà Minh.
Ngôi mộ trong quá trình khai quật (Ảnh: Kknews)
Để xác định danh tính của chủ nhân ngôi mộ, các chuyên gia đã tìm hiểu cẩn thận các hiện vật và văn bia. Nhiều bằng chứng chỉ ra chủ nhân ngôi mộ là Dương Khanh, một hoạn quan nhà Minh. Theo sử sách, ông đã cùng Trịnh Hòa đến phương Tây và mở ra con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc.
Sau khi mở cửa lăng mộ, các nhà khảo cổ tiến vào trong và cảnh tượng trước mắt khiến những người có mặt choáng váng. Họ phát hiện ra quan tài trong lăng không được đặt nằm yên như lăng mộ thông thường mà lơ lửng trên không!
Khi mọi người kìm nén sợ hãi và tiến lên quan sát kỹ, họ phát hiện trong bóng tối có bốn sợi dây cáp móc bốn góc quan tài rồi treo lên. Bởi vì trong lăng mộ tối tăm, các chuyên gia nhất thời không để ý.
Không dừng lại ở đó, một cảnh tượng đáng sợ hơn đã xuất hiện. Họ nhìn thấy những chiếc đèn tự động bốc cháy. Sau đó, các chuyên gia phân tích rằng đó là do trong quá trình chôn cất chúng đã được dùng để thắp sáng. Sau đó ngôi mộ được đóng lại và oxy cạn kiệt. Khi ngôi mộ được mở ra một lần nữa, phốt pho trên bấc gặp oxy và tự động bốc cháy.
Hình minh họa (Ảnh: Kknews)
Đạo Phật cho rằng cuộc sống và cái chết của con người là vòng luân hồi, chỉ khi đạt đến Niết Bàn mới được coi là giải thoát. Trong khi đó Đạo giáo tin rằng thông qua thực hành, người ta có thể sống mãi mãi và trở thành bất tử.
Giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này, các nhà khảo cổ cho rằng nó có thể xuất phát từ sự khác biệt về giá trị sống giữa Phật giáo và Đạo giáo.
Hình thức treo quan tài trong nhà mồ là một cách mai táng của Đạo giáo. Chủ nhân ngôi mộ tin rằng qua tu luyện kiếp này sẽ có thể 'trường sinh bất tử' và trở thành thần thánh. Ông tin rằng cái chết hiện tại chỉ là nhất thời, một ngày nào ông sẽ tỉnh lại từ cõi chết. Để cơ thể không bị thế giới bên ngoài câm phạm, ông đã cho người treo quan tài lên chờ ngày tỉnh lại.
Bài viết tham khảo nguồn: Kknews