Mới đây, siêu mẫu Minh Tú đăng tải trên kênh Youtube đoạn clip trả lời những câu hỏi và lắng nghe tâm sự của người hâm mộ trong mùa dịch.
Với những chia sẻ buồn của khán giả về chuyện dịch bệnh nên phải nghỉ học, nghỉ làm, không có tiền trang trải cuộc sống, Minh Tú gửi lời động viên:
"Tôi rất hiểu và thấy tội cho các bạn học sinh mùa này phải học online, nhưng các bạn hãy cố gắng theo lịch trình vì tôi bây giờ 30 tuổi rồi vẫn học.
Mùa này đâu có làm gì kiếm tiền được, bớt xài tiền lại là cách kiếm tiền đó, bớt lên mạng mua linh tinh lại.
Tôi cũng đâu đi làm, xài tiền để dành chứ có làm ra tiền đâu, tôi còn có nhân viên, tôi không muốn cắt giảm lương nhân viên vì nghĩ mọi người cũng phải lo cuộc sống, mà tôi không khó khăn lắm, nên vẫn chi trả lương cho nhân viên để họ trang trải cuộc sống của họ.
Rất may là trước đây tôi có dành dụm nên bây giờ cuộc sống cũng ổn định. Nhưng tôi hiểu có rất nhiều hoàn cảnh đang rơi vào khó khăn. Tôi nghĩ từ đây mọi người cũng rút ra một điều là sau này đi làm, kiếm tiền thì nên sống tiết kiệm chút để những thời khắc khó khăn thế này vẫn trang trải được cuộc sống".
Minh Tú ở nhà đọc sách, nấu ăn, chăm cây cối, chó mèo.
Nữ siêu mẫu cũng tâm sự nỗi lo lắng khi sống trong vùng cách ly, xa ba mẹ. Dù vậy cô luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan mỗi ngày.
"Tôi cũng ở trong khu phong tỏa này. Tòa nhà của tôi có mấy ca dương tính rồi, phường của tôi có rất nhiều ca nhiễm nên bạn đừng sợ, thay vì sợ thì hãy cố gắng bảo vệ sức khỏe của bản thân. Hạn chế tiếp xúc với mọi người, tôi đi đổ rác cũng phải xem có ai ở hành lang không, bịt kín lắm tôi mới ra.
Tôi cũng có những nỗi buồn, tại tôi không nói thôi chứ nói ra buồn rớt nước mắt. Năm nay tôi hạnh phúc hơn năm ngoái là tôi được giãn cách ở nhà mình. Nhưng đôi bàn tay của tôi tróc hết da rồi, vì giãn cách xã hội nên tôi phải một mình làm hết việc nhà, có những việc tôi không nghĩ là tôi làm được, nhất là giặt ga giường, tự nấu ăn.
10 người tôi gọi điện nói chuyện ai cũng than mập hết, nhưng tôi không mập. Tôi tụt cân, từ 61 kg còn 58 kg, vì lo lắng cho ba mẹ, cho gia đình.
Ba mẹ tôi lớn tuổi rồi, có bệnh nền nên tôi rất lo, tôi lại không ở cùng ba mẹ nên không biết ba mẹ sống thế nào. Rất may là hôm trước ba mẹ tôi có test Covid và kết quả bình thường.
Minh Tú không có thu nhập trong mùa dịch nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan, sức khỏe tốt.
Dù sống chung một thành phố nhưng ba mẹ tôi sống với anh ba ở một nơi, tôi ở một nơi, anh hai ở một nơi, anh chị em họ ở một nơi. Dù chung một thành phố nhưng hiện tại cảm thấy rất xa. Khu vực ba mẹ tôi ở gần chợ nên mẹ rất hay đi chợ. Bây giờ chợ đóng cửa rồi nên mẹ tôi không đi được, tôi cũng nhẹ nhõm hơn.
Hàng ngày tôi cũng gọi về năn nỉ, giải thích với gia đình là bây giờ dịch rất căng thẳng, nói lời yêu với bố mẹ nhiều hơn.
Mỗi ngày mở mắt dậy, tôi sẽ nhắc bản thân hôm nay phải sống thật hạnh phúc. Tối trước khi đi ngủ tôi sẽ hỏi: "Minh Tú, mày có đang hạnh phúc không?".
Khi nhận được tâm sự của một fan đang điều trị Covid-19, Minh Tú lo lắng gửi lời khuyên: "Em phải thực sự bình tĩnh nha, phải tuân theo đơn thuốc điều trị. Cố gắng giữ tinh thần lạc quan và vận động nhiều để ra mồ hôi. Phải giữ ấm cơ thể và uống thật nhiều nước, ăn nhiều trái cây, vitamin C, cố gắng phơi nắng. Hy vọng em sẽ bình an, cố gắng khỏe mạnh lại nha".
Cô cũng gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ và những người tình nguyện đang góp phần chống dịch Covid-19 và bày tỏ sự cảm thông, động viên mọi người cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.