Các vụ cha mẹ hoặc người giám hộ bạo hành con cái hoặc người được giám hộ vẫn luôn là 1 trong những vấn đề gây nhức nhối và bị cộng đồng lên án.
Tuy nhiên mới đây, việc 1 bà mẹ bạo hành chính đứa con trai của mình lại được 1 bộ phận dư luận thông cảm. Vậy chuyện gì đã xảy ra mà khiến 1 người phụ nữ lại đối xử như vậy với chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra?
Mẹ trói con trai vào cột, dùng bột ớt xoa vào mắt
Theo thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz của Malaysia, vụ việc xảy ra ở thành phố Kodad, bang Telangana của Ấn Độ vào ngày 4/4 vừa qua. Hình ảnh do 1 người có mặt ở hiện trường dùng điện thoại di động ghi lại cho thấy 1 bà mẹ đã dùng dây trói cậu con trai 15 tuổi của mình vào cột điện. Chưa hết, bà mẹ còn nhờ 1 phụ nữ khác giữ tay con mình rồi sau đó còn dùng bột ớt xát vào mắt của cậu thiếu niên mặc cho cậu này ra sức van nài và kêu gào.
Bà mẹ nhờ 1 phụ nữ khác giữ tay còn mình thì chà bột ớt lên mắt con trai.
Vụ việc dường như còn có 1 số người khác chứng kiến nhưng tuyệt nhiên không một ai đứng ra can ngăn hành động của người mẹ.
Hóa ra, lý do dẫn đến cơn giận ngút trời của bà mẹ chính là việc phát hiện ra cậu con trai 15 tuổi của mình đã nghiện ma túy. Quá phẫn uất, người mẹ này đã nhất quyết trói con và dùng bột ớt để uy hiếp, bắt con trai phải hứa sẽ từ bỏ ma túy thì mới dừng tay.
Cuối đoạn video, người mẹ tiếp tục mắng mỏ cậu con trai đã lầm đường lạc lối của mình còn cậu ta thì vừa khóc lóc vừa van xin mẹ tha cho. Tuy nhiên, có vẻ như người mẹ này rất sắt đá và chẳng mảy may quan tâm đến những tiếng khóc của con.
Cậu thiếu niên vừa khóc lóc vừa van nài mẹ tha cho.
Vì đoạn video chỉ kéo dài chưa đầy nửa phút nên không rõ cuối cùng, người mẹ có sớm thả con trai ra hay không hay cậu này có cần phải đến bệnh viện cấp cứu hay không, tuy nhiên sự việc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cá nhân và tổ chức.
Câu chuyện gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội
Nhiều người đã đăng tải câu chuyện lên tài khoản Twitter cá nhân.
Theo thông tin của tờ The Indian Express, bà mẹ tên là Ramana và đã phát biểu với truyền thông địa phương giải thích lý do cho hành động "mạnh tay" của mình, đó là khi bà không hề biết con trai của mình, Suresh, đã nghiện ma túy ở đâu và như thế nào.
"Tình trạng nghiện ngập ma túy của nó đã tăng lên trong năm ngoái. Nó cứ vạ vật ở khắp nơi. Chúng tôi phải đi tìm kiếm nó không biết bao nhiêu lần. Nó đã nghiện nặng rồi", bà Ramana cho biết.
Mẹ trói con vào cột, còn đổ bột ớt vào mắt song biết lý do thì nhiều người lại cảm thông
Ngay khi đoạn clip được chia sẻ khắp trên Internet, nhiều cá nhân cũng như tổ chức đã bày tỏ sự kinh ngạc với cách trừng phạt cực đoan của bà mẹ.
"Việc bạo hành con trẻ sẽ không có tác dụng giáo dục đâu, nó chỉ khiến cho đứa trẻ bị tổn thương mà thôi", Tổ chức Chống Bất bình đẳng giới Ấn Độ cho biết.
"Nên cho cậu ta vào các trung tâm cai nghiện trước đã. Hẳn phải có 1 cách nào đó chứ. Họ không biết mắt người rất nhạy cảm à? Nếu có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ chẳng có tiền mà điều trị mắt cho con trai đâu", 1 người nữa bày tỏ ý kiến.
"Cậu bé vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên, cần phải có sự hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết, nếu không tình trạng của cậu bé sẽ chỉ càng tệ hơn với kiểu hành hạ ghê rợn này", 1 người khác lên tiếng.
Trong khi đó, cũng có nhiều người lại bày tỏ sự cảm thông đối với bà mẹ trong đonạ clip.
"Mấy người ở ngoài cuộc thì nói dễ lắm. Hãy thử tưởng tượng có 1 đứa con trai nghiện ngập đến mấy năm, tiền của đội nón ra đi, lại suốt ngày phải đi tìm nó về nhà xem có nói hay được thế không?", 1 người khác bênh vực bà Ramana.
"Hẳn là người phụ nữ này cũng đã khuyên nhủ con hết cách rồi nhưng vẫn không được, nên mới phải dùng đến cách cực đoan này để mong con vì sợ hãi mà sẽ đồng ý cai nghiện", 1 người nữa bình luận.
"Mong rằng cậu con trai sẽ nhận ra lỗi lầm, cai nghiện thành công và tu chí, không khiến bản thân và gia đình phải khổ sở như thế nữa, nhìn cảnh này mà tôi đau lòng quá", 1 người nữa chia sẻ.
Theo World Of Buzz
https://soha.vn/me-troi-con-vao-cot-con-do-bot-ot-vao-mat-song-biet-ly-do-thi-nhieu-nguoi-lai-cam-thong-20220409214404227.htm