Mẹ trẻ than con ngốn hết 3 triệu/tháng riêng tiền bỉm, hội chị em thi nhau vạch ra điểm phi lý

BEE |

Mẹ trẻ than nuôi con đến "phá sản" vì một tháng riêng tiền bỉm đã lên tới 3 triệu khiến nhiều người bàn cãi.

Bất cứ bà mẹ nào cũng mong con mình có được mọi điều tốt nhất. Tuy nhiên, nuôi con kiểu nào là tùy vào quan điểm và điều kiện kinh tế của mỗi người. Mới đây, trong hội nhóm dành cho chị em phụ nữ trên Facebook, một bà mẹ trẻ đăng đàn than trời về chi phí tốn kém khi có con, nhất là tiền bỉm, chỉ trong 1 tháng mà bà mẹ này đã phải tốn 3 triệu để mua bỉm cho con.

Những tưởng được nhiều mẹ bỉm sữa đồng cảm nhưng không ngờ mẹ trẻ này lại bị các chị em khác "ném đá" tơi tả.

Theo đó, bà mẹ bỉm sữa này cho biết, hiện tại cô đang có một em bé đã được hơn một tháng và cảm thấy "phá sản" đến nơi vì riêng tiền bỉm cho con 1 tháng đã ngốn hết 3 triệu. Dòng tâm sự này đã nổ ra một cuộc chiến tranh luận sôi nổi giữa các mẹ bỉm.

Nguyên văn lời than thở, mẹ trẻ viết: "1 tháng mà hết khoảng 3 triệu tiền bỉm thì có mà bố mẹ phá sản rồi. Bon nhà em chưa lớn mà đã biết tiêu tiền.

Có mẹ nào biết loại bỉm nào dùng tốt mà lại đỡ tốn kém không? Con nhà em 1 tháng 23 ngày".

Mẹ trẻ than con ngốn hết 3 triệu/tháng riêng tiền bỉm, hội chị em thi nhau vạch ra điểm phi lý - Ảnh 1.

Bài đăng của mẹ bỉm khiến chị em tranh cãi xôn xao.

Câu chuyện chi tiêu riêng tiền mua bỉm cho con của bà mẹ bỉm sữa ngay sau khi đăng tải đã gây xôn xao mạng xã hội, tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi. 

Nhiều chị em tỏ ra ngạc nhiên, xen lẫn bất ngờ với số tiền chi tiêu riêng mua bỉm cho một em bé trong vòng một tháng vì nó quá lớn: 3 triệu. Số khác thì cho rằng, bà mẹ này đang "sống ảo" và chủ đích muốn "khoe của" nên đã ném đá không thương tiếc.

Thành viên Nguyễn Việt Hà bình luận: "Khiếp vừa xài vừa chơi hay sao mà 1 tháng 3 triệu tiền bỉm vậy? Dù con mới sinh, đóng bỉm 24/24 khi tè, khi ị nhưng cũng không thể nào hết nhiều thế này được?".

Đồng quan điểm, mẹ Hương Giang viết: "Dù bé có hay tè hay hay ị cũng không đến mức ấy chứ? Hơn nữa bỉm này cũng là loại bình dân nhất rồi, có phải loại đắt tiền đâu. Nhà mình dùng loại xịn cho con mà chưa bao giờ hết nhiều như thế 1 tháng. Chẳng hiểu mẹ này dùng kiểu gì?".

Bạn Nguyễn Khương thì bình luận: "Mom này nói điêu hay sao ấy, bỉm bobby có mấy nghìn 1 chiếc, tháng dùng 3 triệu có mà đóng cho cả mấy đứa một lúc à?".

"Cả 1 tháng hết 3 triệu tiền bỉm, chuyện thật như bịa à? Con mình đóng cả ngày dùng Merri với Goon nội địa gần 400k bịch kèm cả giấy ướt xịn, giấy khô loại mềm cũng chỉ 1 triệu", mẹ Kiều Linh liệt kê khách quan.

Bên cạnh đó, rất nhiều mẹ xì xào, bàn tán vì cho rằng mẹ bỉm này đang "khoe của" trá hình.

Bạn Thùy Linh thì nói mát: "Bỉm nhà mom dát vàng à? Tính Meri 5k miếng ngày 10 miếng là căng. Bobby tính ra hơn 2k/miếng. Cho hẳn là 3k thì ngày phải thay hơn 30 miếng. Như vậy bé nhà mom sẽ được vinh danh là cậu bé dùng bỉm dát vàng rồi".

Nickname Hiền Panda bình luận: "Thánh nổ là có thật, chắc nghĩ ở đây chưa có ai dùng bỉm cho con à mà chém ác thế? Nếu không thì đúng là câu like rẻ tiền".

Mặc dù xu hướng hiện nay các ông bố, bà mẹ luôn hướng tới đầu tư, nuôi dưỡng con bởi những điều kiện tốt nhất, dù "mỗi cây, mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", người ngoài không nên phán xét, so đo, thế nhưng mức chi tiêu riêng tiền bỉm cho con dùng trong 1 tháng của mẹ trẻ này vẫn khiến nhiều mẹ bỉm tranh cãi xôn xao. Thậm chí có người còn cho rằng, mục đích chính chẳng phải than thở mà là khoe mẽ trá hình mà thôi!

Về phần mình, mẹ trẻ kia phân trần con mình đang còn nhỏ, xì xoẹt suốt ngày, ị cái phải thay ngay, vừa thay xong lại ị nên mới tốn thế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại