Xone FM hay Xone Radio là chương trình âm nhạc hướng tới mọi đối tượng chủ yếu là giới trẻ từ 16 đến 37 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Suốt một thời gian dài, XoneFM đã ăn sâu vào ký ức của nhiều thế hệ khán giả, qua giọng nói ba phát thanh viên quen thuộc là Nguyên Khang, Miko Lan Trinh, Cáo (Hồ Anh Đức).
Tại chương trình Ký ức vui vẻ tuần này, 3 phát thanh viên kì cựu đã tái hiện lại khung cảnh làm việc tại XoneFM ngày xưa bằng giọng đọc quen thuộc của mình.
Sau màn tái hiện, MC Nguyên Khang chia sẻ: "Ngày xưa chúng tôi làm việc trong phòng thu XoneFM không mặc đẹp như thế này, thường chỉ mặc áo thun, quần Jean. Hôm nào mưa gió bão bùng quá chúng tôi mặc luôn quần đùi vào phòng thu.
Nhiều người hỏi tôi sự khác biệt giữa phát thanh viên và MC là gì. Tôi hay bảo, phát thanh viên thì nổi tiếng còn MC thì nổi hình. Ngày xưa người ta hay quan niệm những phát thanh viên trong radio chỉ đẹp giọng nói chứ không đẹp ngoại hình.
Với XoneFM, chúng tôi đã thay đổi quan niệm đó bằng cách đầu tư vào ngoại hình, tạo nên một trào lưu mới. Bằng chứng là phát thanh viên của XoneFM sau này đều trở thành MC truyền hình.
Tôi phải cảm ơn anh Lại Văn Sâm và VTV đã cho tôi cơ hội ấy. Đó là cơ hội dẫn chương trình truyền hình đầu tiên là Trò chơi âm nhạc để từ nổi tiếng tôi còn nổi hình hơn.
Tôi tiết lộ thêm rằng, chính XoneFM đã thay đổi cuộc đời Phan Mạnh Quỳnh. Ngày xưa Phan Mạnh Quỳnh rất thích XoneFM và có nhiều tâm trạng không biết làm cách nào để diễn tả ra.
Chính XoneFM đã giúp bạn ấy yêu đời hơn, bắt đầu sáng tác được ca khúc".
Miko Lan Trinh cũng nói về khó khăn của mình khi bước từ XoneFM ra sân khấu lớn:
"Trong quá trình làm việc, điều khó nhất của chúng tôi là kiềm chế cảm xúc vì cứ ngồi trước micro là sống với cảm xúc thật.
Lúc mới vào XoneFM, tôi còn đang học năm nhất đại học, không có một kĩ năng gì hết, cứ dẫn theo bản năng và làm mọi thứ theo cảm xúc tự nhiên. Đó lại là cái khiến mọi người thích ở tôi, vì là cảm xúc không gian radio mang lại.
Sau này, tôi từ radio bước vào showbiz, mới thấy con đường khó khăn, chông gai hơn rất nhiều. Để làm cho người ta thích mình khó lắm.
Trước giờ khán giả vẫn tưởng tượng ra một Miko Lan Trinh khác. Tới khi tôi lộ mặt, xuất hiện, nhiều người không thích tôi.
Câu nói của mọi người khiến tôi buồn nhất đến tận bây giờ là: "Chị hợp làm MC hơn ca sĩ". Tôi coi đó là cái khó của mình vì tôi phải đi hát. Nhưng bây giờ tôi lại coi đó là hành trang để mình thành công hơn nữa".
Hồ Anh Đức (Cáo) nói thêm: "Khó khăn lớn nhất của tôi khi đến với nghề là giọng nói. Trong đầu tôi luôn nghĩ làm phát thanh viên thì phải có một giọng nói thật đẹp, chuẩn chỉ, không được phép sai bất cứ từ ngữ nào.
Cái khó thứ hai là phải thể hiện được cá tính của mình qua giọng nói. Làm MC trên sân khấu có thể dùng nhiều cái khác ngoài giọng nói để thể hiện mình, nhưng trên sóng radio chỉ có mỗi giọng nói thôi, khó hơn rất nhiều.
Tôi phải mất một khoảng thời gian rất dài để tìm được cách tương tác tốt nhất với thính giả, để họ nhận được màu sắc của mình".
MC Lại Văn Sâm nghe xong liền thốt lên: "Tôi nói thật, suy nghĩ của các bạn còn già dạn hơn tôi. Nói về nghề MC, các bạn cũng khiến tôi nể phục".
NSND Tự Long thấy vậy cũng nói: "Ngày xưa chúng tôi làm bất cứ cái gì cũng không đặt nặng vấn đề sinh tồn, cuộc sống, không hát, không dẫn thì thôi, chào nhau đi về. Nhưng bây giờ các bạn bắt buộc phải ganh đua nhau kĩ lưỡng, từ cách nói, ăn mặc thế nào cũng phải tính toán.
Bởi vậy nên tôi thấy đúng như anh Lại Văn Sâm nói, các bạn bây giờ còn trẻ mà suy nghĩ còn già hơn chúng tôi".