Mới đây, trên kênh Youtube của mình, MC Cát Tường đã bày tỏ nỗi bức xúc của cô với một trường hợp khán giả kỳ lạ.
Tôi cũng bó tay rồi, không bênh vực được
Tôi muốn khán giả làm quan tòa phân xử giùm tôi về con người này xem ông ta là dạng người gì vì gia đình tôi bó tay rồi. Tôi không còn gì để nói về người đàn ông này vì ông ta đã gần 70 tuổi rồi.
Xã hội này lạ lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra và loại người nào cũng có. Tôi bó tay rồi, không bênh vực được.
Bình thường tôi rất tế nhị, có chuyện gì cũng giấu tên nhân vật, nhưng đến nước này thì không chịu nổi nữa.
Hồi trước Tết, tôi đang đi quay thì nhân viên của tôi chạy tới bảo có một chú lớn tuổi gần 70 tới tìm tôi.
Nguyên tắc của tôi khi đi quay là tắt điện thoại. Nhân viên của tôi cũng không được phép cho số tôi với người lạ. Trên Facebook của tôi ghi rõ số hotline, ai cần thì gọi vào đó.
Phải được sự đồng ý của tôi thì nhân viên mới được phép cho số điện thoại. Đó là nguyên tắc làm việc của bất cứ nghệ sĩ, người kinh doanh nào chứ không riêng gì tôi.
Vì thế nên nhân viên không thể cho người đàn ông đó số điện thoại của tôi. Nhưng ông ta lại nhất định đòi gặp tôi mới nói vấn đề, nhân viên hỏi thế nào cũng không nói.
Ông ta thậm chí còn tìm đến đứng trước cửa nhà tôi đợi rất lâu, hành vi vô cùng đáng nghi, bí ẩn.
Ông ta ra tận shop của tôi để tìm tôi
Một lúc sau, ông ta rời đi, nhân viên của tôi thấy khả nghi mới xách xe máy chạy theo xem ông ta làm gì. Ra tới ngõ, chúng thấy ông ta đứng nói chuyện rất lâu với bà bán rau gần nhà tôi.
Nhân viên đợi ông ta đi mất mới tới hỏi bà bán rau xem ông ta nói gì thì bà bán rau bảo ông ta kiếm Cát Tường. Ông ta còn kiếm nhà nghỉ ngủ lại để gặp bằng được tôi.
Bà bán rau tưởng ông ta là họ hàng tôi nên chỉ nhiệt tình. Nhân viên tôi đuổi theo tiếp thì thấy ông ta thuê khách sạn ngủ lại thật.
Tìm tôi ở nhà không được, ông ta ra tận shop của tôi để tìm tôi nhưng không gặp được. Tôi đi làm về, nghe nhân viên kể lại thì rất tò mò, không hiểu người đàn ông ấy là ai, tìm mình có chuyện gì.
Hai ba hôm sau, ông ta vẫn không gặp được tôi nên để lại một tờ giấy ghi rằng muốn tôi làm mai cho ông ta với một người phụ nữ từng lên chương trình Hẹn ăn trưa tôi làm.
Nhưng ông ta không để lại thông tin cá nhân nên tôi chẳng biết xử lý ra sao. Sau đó, ông ta vẫn gọi điện hoài cho nhân viên của tôi. Nhân viên của tôi đã bảo ông ta cần gì cứ nói nhưng ông ta không chịu, vẫn đứng trước cửa nhà gọi.
Nauy con gái tôi tức quá mới ra nói: "Chú ơi, chú cần tìm mẹ con có chuyện gì thì chú phải nói, chú không nói thì không ai giúp chú được".
Ông ấy lại viết vài dòng ra giấy là cần mai mối này nọ rồi bỏ về. Sau đó, ông ấy gửi tôi mấy bức thư tay để nhờ tôi mai mối với người phụ nữ trên chương trình.
Nhưng tôi chỉ là MC, không có được thông tin cá nhân người phụ nữ kia để mai mối cho ông ta. Thông tin này chỉ biên tập mới biết và họ cần bảo mật. Tôi từ chối và ông ta làm ầm lên.
https://soha.vn/mc-cat-tuong-ong-ta-den-tan-cua-nha-toi-dung-rat-lau-hanh-vi-dang-ngo-20220313175036446.htm