Vào một ngày nọ, trên đường tan làm về nhà, chàng trai này đã tình cờ nhìn thấy trước cửa một căn nhà có dán tấm bảng tặng chó miễn phí. Vì cảm thấy kì lạ nên anh đã bước vào để xem thử bên trong có gì.
Và quả thật như lời quảng cáo, trong căn nhà này có rất nhiều chó con. Trong đó có một chú chó sở hữu đôi mắt màu hổ phách đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người thanh niên.
Vì không phải mất tiền mua nên anh quyết định đưa nó về nhà nuôi dưỡng. Với tính tình hoạt bát và gương mặt đáng yêu, chú chó nhanh chóng trở thành người bạn thân thiết của chàng trai trẻ.
Thế nhưng sau vài tháng nuôi dưỡng, anh đã phát hiện cún cưng của mình có rất nhiều điểm khác lạ so với những chú chó khác.
Giờ đây khi đã lớn hơn, nó đã không còn quấn quýt bên anh như lúc còn nhỏ nữa. Thậm chí có nhiều khi anh còn cảm giác cún cưng không muốn đến gần mình.
Điểm đáng hơn nằm ở chỗ, chú chó rất hay tụ tập thành đàn để chơi đùa cùng với những con chó nhà hàng xóm chứ rất ít khi về nhà với chủ. Điều này khiến chàng trai cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Thậm chí đã có lúc, người thanh niên này cho rằng cún cưng nhà mình có lẽ đã mắc phải một căn bệnh tâm lý hoặc vì một lí do nào đó nên mới có thái độ như vậy. Và thế là anh quyết định đem nó tới bác sĩ thú y để tìm ra nguyên nhân thật sự.
Nào ngờ ngay khi vừa nhìn thấy chú chó của chàng trai, các nhân viên chăm sóc tại đây đã vô cùng hốt hoảng. Tới lúc này, sự thật về thân thế của con vật rốt cuộc cũng được tiết lộ.
Hóa ra, đây vốn dĩ không phải chó mà là một con sói đang trưởng thành. Rất may là nó vẫn chưa bộc lộ hết bản tính hoang dã và sự hung dữ của mình.
Sau khi biết được điều này, dù không nỡ rồi xa nhưng người thanh niên cũng chỉ đành đưa con sói tới trung tâm bảo vệ động vật để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
*Nguồn: Sina