Những năm gần đây, thị trường đồ cổ tại Trung Quốc vô cùng sôi động. Người chơi đồ cổ ai cũng mong mua được món bảo vật giá trị với mức giá hời, nếu may mắn còn có thể giàu lên nhanh chóng.
Thông qua các series giám định như "Kiểm định bảo vật" của đài CCTV, "Thiên hạ sưu tầm" của đài truyền hình Bắc Kinh... khán giả truyền hình đã có cơ hội tìm hiểu về những món đồ cổ lưu lạc trong dân gian, nhiều nhà sưu tầm cũng nhờ có chương trình mà bỗng trở thành đại gia sau một đêm.
Mua đồ cổ giá hời
Tập phát sóng mới đây của chương trình "Kiểm định bảo vật" đã lại một lần nữa khiến khán giả trầm trồ về giá trị thật của món đồ cổ.
Chủ nhân bảo vật là một chàng trai trẻ họ Lý đến từ thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam - nơi được coi là thánh địa mộ cổ tại đất nước tỷ dân. Chàng thành niên cho biết mình đã mua chiếc bình gốm nhỏ này ở một gian hàng đồ cổ ven đường với mức giá chỉ 5 NDT (tương đương 18.000 VNĐ).
Chàng trai trẻ họ Lý trên sân khấu "Kiểm định bảo vật". Ảnh: Haokan
Chiếc bình chỉ vừa một nắm tay người lớn, men gốm màu trắng tinh với nhiều vết nứt trang trí, thoạt nhìn không thấy có gì nổi trội. Với mức giá này, chẳng ai nghĩ chiếc bình gốm lại có thể là món đồ chất lượng, chứ đừng nói tới đồ cổ giá trị.
Song các chuyên gia lại không nghĩ vậy! Nhóm chuyên gia của chương trình khẳng định đây là món đồ sứ đến từ lò nung hoàng gia.
Chiếc bình nhìn có vẻ nứt mẻ nhưng chạm tay vào hoàn toàn không có vết nứt mà mịn bóng như ngọc, đây chính là kỹ thuật nung Ge Kiln đỉnh cao xuất hiện từ thời nhà Tống!
Với kỹ thuật luyện gốm này, khuôn gốm và lớp thủy tinh mỏng trên bề mặt sau khi làm mát đã bị co lại ở tỉ lệ khác nhau, khiến lớp men gốm tự nứt nhẹ.
Chiếc bình gốm quý nằm gọn trong bàn tay vị chuyên gia. Ảnh: Haokan
Bình gốm hoàng gia ứng dụng kỹ thuật Ge Kiln là rất hiếm hoi, một chiếc bình tương đương được đấu giá gần đây đã được mua với giá 10.000 NDT (tương đương 35 triệu đồng). Các chuyên gia ước đoán chiếc bình của chàng trai cũng có giá trị ngang ngửa mức này.
Nghe đến đây, cả trường quay đều vô cùng bất ngờ, không ai tưởng tượng được món đồ 5 tệ mua ở ven đường lại có giá trị cao tới vậy. Tuy nhiên, chàng trai trẻ trên sân khấu lại tỏ thái độ vô cùng bình thản, dường như anh đã biết rõ điều này trước khi mang bình gốm đi kiểm định.
"Tốt nhất là anh nên giao nộp nó!"
Các chuyên gia cho rằng chiếc bình gốm đến từ lò nung hoàng gia là di vật văn hóa có giá trị nghiên cứu lớn nên đã khuyên chàng trai nên giao nộp nó cho nhà nước. Vị chuyên gia nhấn mạnh:
"Món đồ này khi được lưu giữ trong viện bảo tàng sẽ được bảo quản tối ưu và phát huy giá trị . Tốt nhất là anh nên giao nộp nó!"
Đồ gốm Ge Kiln rất có giá trị trên thị trường đồ cổ. Ảnh: China.org
Chàng thanh niên họ Lý nghe tới đây thì thẳng thừng từ chối. Anh cho rằng món đồ của anh không phải thành phẩm mà chỉ là hàng mẫu của lò nung hoàng gia, không có giá trị nghiên cứu cao tới vậy. Anh còn nói thêm:
"Nếu như đây là món đồ tôi nhặt được, chắc chắn tôi sẽ giao nộp nó theo luật pháp nhưng chiếc bình này do tôi bỏ tiền ra mua, mang nó đi đâu, tôi sẽ tự quyết định!"
Những lời nói này của chàng trai trẻ quả thật không sai. Chiếc bình gốm này dù đắt hay rẻ cũng là do anh tự tay mua, không ai có quyền can thiệp vào quyết định của anh. Các chuyên gia nghe tới đây cũng không thể nói gì thêm, họ chỉ dành lời chúc mừng anh và nhắn nhủ chàng trai hãy bảo quản cổ vật cẩn thận.
Thông qua tập phát sóng này, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với chàng thanh niên, dù tuổi trẻ nhưng rất điềm đạm, quyết đoán, lại có hiểu biết nên mới mua được món đồ giá trị với mức giá hời như vậy.
Bài viết tham khảo từ Sohu