Man City thắng đậm Chelsea
Tiếp đón Man City trên sân nhà, HLV Lampard tỏ rõ quyết tâm chiến thắng bằng việc tung ra một đội hình giàu sức tấn công và nhập cuộc với lối chơi rất cởi mở. Chỉ có điều, Pep Guardiola lại rất thích những đối thủ sẵn sàng chơi đôi công.
Đội khách ra sân mà không có một tiền đạo thực thụ nào cả. 5 cái tên Kevin De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, Sterling và Phil Foden liên tục hoán đổi vị trí. Cách chơi này đặc biệt tỏ ra lợi hại khi Chelsea cũng dâng cao và để lộ nhiều khoảng trống.
Sau một vài đòn cảnh cáo, Man City tìm được bàn mở tỉ số ở phút thứ 18. Kevin De Bruyne di chuyển sang cánh trái, tung đường chuyền vào trung lộ, Foden nhận bóng và đẩy nhanh cho Gundogan.
Tiền vệ người Đức xoay người loại bỏ đối phương, tung cú đá từ vị trí sát vạch 16m50 đưa bóng đi vào góc hiểm, không cho thủ môn Chelsea cơ hội cản phá.
Chỉ 3 phút sau, đến lượt Foden đích thân ghi bàn. Lần này, các hậu vệ Chelsea đã để cho tiền vệ sinh năm 2000 thoải mái dứt điểm ở ngay trước vòng 5m50. Người kiến tạo không ai khác ngoài Kevin De Bruyne.
Các cầu thủ Chelsea vất vả theo kèm Kevin De Bruyne
Những khoảng trống mênh mông bên phần sân Chelsea tiếp tục được Man City khai thác. Phút 34, Kante mắc sai lầm ngớ ngẩn, giúp Sterling có cơ hội băng xuống đối mặt với thủ môn. Chân sút người Anh dứt điểm trúng cột dọc nhưng Kevin De Bruyne đã xuất hiện kịp thời để hoàn tất pha tấn công bằng cú đệm bóng tung lưới.
Lần hiếm hoi trong lịch sử bị dẫn trước 3 bàn ngay tại Stamford Bridge, Chelsea tỏ ra rất bối rối. Họ không thể tạo dựng được sức ép đủ lớn trong khoảng thời gian còn lại để lật ngược thế cờ. Điều duy nhất mà đoàn quân dưới quyền HLV Lampard làm được là một bàn thắng danh dự đến từ Callum Hudson-Odoi ở phút bù giờ thứ hai.
Lampard tâm phục khẩu phục Pep Guardiola
Chiến thắng ấn tượng giúp Man City có 29 điểm sau 15 trận, áp sát top 4. Còn Chelsea vẫn chỉ có 26 điểm nhưng đã đá tới 17 trận. Áp lực đang ngày càng lớn hơn dành cho HLV Lampard, nếu xét tới những khoản tiền lớn đã chi vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2020.
Nếu Chelsea không thi đấu khởi sắc trong thời gian tới, nguy cơ Lampard phải rời Stamford Bridge sẽ tăng lên đáng kể.
Kết quả: Chelsea 1-3 Man City
Bàn thắng:
Chelsea: Hudson-Odoi 90+2'
Man City: Gundogan 18', Foden 21', De Bruyne 34'
Đội hình ra sân:
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma, Chilwell, Kovacic, Kante, Mount, Werner, Ziyech, Pulisic
Man City: Steffen, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Silva, Sterling, Foden
BXH Premier League:
Messi giải cứu Barcelona
Trong một ngày bình thường, Huesca - CLB đang xếp cuối bảng La Liga - có lẽ sẽ khó thoát khỏi thất bại đậm đà trước Barcelona. Nhưng đây là giai đoạn mà Gã khổng lồ xứ Catalonia đang khủng khoảng nghiêm trọng.
Từ hàng công đến hàng thủ Barca đều sa sút. Niềm tin nơi người hâm mộ giảm sút rõ rệt. Thật may, trong trận đấu đầu tiên của năm 2021, Messi đã trở lại sau những ngày phải nghỉ thi đấu để giải cứu Barca.
Với một tình huống chuyền bóng xuất thần từ ngoài vòng cấm, ngôi sao người Argentina giúp cho Frenkie de Jong ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Barcelona vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Messi
Chiến thắng 1-0 chật vật giúp Barcelona bám đuổi top 4 và duy trì hi vọng rất mong manh vào chiếc cúp vô địch La Liga. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là Messi cho thấy anh vẫn là nhân tố có tầm ảnh hưởng quá lớn tại Nou Camp.
Hợp đồng của Messi với Barca hiện chỉ còn không đầy 6 tháng. Chân sút 6 lần giành Quả bóng vàng đã được tự do đàm phán với các CLB khác để tìm bến đỗ mới. Nếu không có động thái đủ quyết liệt, Barca sẽ mất trắng Messi vào mùa Hè 2021. Đó là một đòn cực mạnh giáng vào đội bóng vốn đã chìm sâu trong hàng loạt vấn đề từ thượng tầng đến các ngôi sao.
Kết quả: Huesca 0-1 Barcelona
Bàn thắng: De Jong 27'
Đội hình ra sân:
Huesca: Fernandez, Galan, Siovas, Pulido, Insua, Mosquera, Rico, Ontiveros, Seoane, Gomez, Mir
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Lenglet, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Dembele, Messi, Braithwaite
BXH La Liga: