Mới đây, cô gái trẻ tên Sam, đến từ Bắc Carolina, Hòa Kỳ, đã chia sẻ câu chuyện trang phục dở khóc dở cười của mình, mà ai nghe cũng phải lè lưỡi vì sợ.
Quá háo hức được đi chơi với người yêu vào cuối tuần, Sam đã cố gắng mặc một chiếc quần short có phần hơi chật so với bản thân. Trong buổi hẹn, chiếc quần chật chội liên tục cứa vào da, khiến Sam hết sức khó chịu, nhưng vì muốn được tận hưởng chuyến đi chơi, cô đã kiên nhẫn nén đau suốt 8 giờ đồng hồ liền.
Sau đó, Sam về nhà trong tình trạng đau nhức và ngứa ngáy phần hậu môn của mình. Đáng lo hơn, sau mấy ngày, vết đau nhức không hề thuyên giảm mà càng khó chịu hơn.
Chiếc quần Sam đã mặc hôm đi chơi
"Hậu môn tôi đau kinh khủng. Tôi bắt đầu thấy mệt và đến bác sĩ. Họ đưa tôi thuốc kháng sinh để uống trong trường hợp phần da hậu môn bị viêm," Cô nàng chia sẻ.
Tuy nhiên, đến hôm sau, Sam đã đau đến mức không thể chịu được, và phải nhập viện khẩn cấp. Cô được đưa vào đơn vị điều trị tích cực ICU, và bàng hoàng khi bác sĩ chuẩn đoán mình bị nhiễm trùng hệ thống và viêm mô tế bào nặng ở hậu môn.
Phần nhiễm trùng nặng đến nỗi, các chuyên gia cho rằng Sam sẽ phải tiến hành phẫu thuật. Rất may mắn, ca phẫu thuật đã không phải diễn ra, nhưng cô nàng cho biết "rất ngại khi hôm nào cũng phải giơ vòng 3 ra để các bác sĩ khám".
Trong một video khác, Sam cho mọi người thấy chiếc quần tai hại suýt nữa đã khiến cô gặp rắc rối to.
"Khi đi chơi, chiếc quần quá chật khiến lớp vải liên tục cọ sát vào da tôi, khiến tôi phải kéo quần liên tục để đỡ đau, có lẽ điều này đã khiến nó bị nhiễm trùng. Tôi đã cố gắng lờ đi trong suốt 8 tiếng, và hậu quả tệ hơn tôi tưởng," Sam cho biết.
Cố mặc quần short để đi chơi với người yêu, vài hôm sau cô gái suýt toi mạng sau khi nhập viện khẩn cấp
Tình trạng cô gái cũng đã ổn định hơn sau đó, mặc dù cô thừa nhận, nếu không vào viện kịp thời, có lẽ mọi chuyện đã tồi tệ hơn rất nhiều.