Diễn viên Lý Hùng được biết đến là một tài tử phim ảnh Việt Nam trong thập niên 90, được nhiều khán giả ái mộ.
Anh từng cùng nhiều đồng nghiệp như Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh… thống trị màn ảnh Việt, cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình.
Lý Hùng trong Phạm Công Cúc Hoa
Tại chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, Lý Hùng đã tâm sự về những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình. Anh nói:
"Dấu ấn nghệ thuật đầu tiên của tôi là khi đóng phim từ năm 12 tuổi. Kể từ đó, tôi tham gia rất nhiều phim và khoảnh khắc rực rỡ nhất là vào năm 17 tuổi, khi tôi được đóng bộ phim Phạm Công – Cúc Hoa.
Thời điểm ấy, tôi chỉ mới bước vào trường Sân khấu Điện ảnh. Tôi không ngờ vai diễn của mình trong phim đó lại thành công đến thế.
Khi bộ phim đó phát sóng ra, cả nước đều biết đến tôi và khán giả yêu mến tôi, đó là may mắn, hạnh phúc lớn lao không gì bằng.
Có một điều ít ai biết, ban đầu tôi đi casting không phải cho vai Phạm Công vì vai này phải đóng xuyên suốt đến khi lớn tuổi, sinh con đẻ cái mà tôi khi ấy mới 17 tuổi, trẻ măng, không đủ kinh nghiệm để đóng.
Sau một thời gian casting về, bác đạo diễn gọi điện thoại nói quyết định chọn tôi cho vai Phạm Công. Từ vai diễn này, tôi liên tiếp đoạt hàng loạt giải thưởng khác nhau.
Trong thập niên 90, liên tiếp nhiều năm liền tôi được các báo bình chọn là nam diễn viên được yêu mến nhất.
Hồi đó, để được giải thưởng khó lắm, khán giả không có mạng để vote như bây giờ mà phải mua báo về, cắt phiếu bình chọn ra gửi lại cho tòa soạn và tôi được bầu chọn 9 năm liên tiếp.
Năm 2010, tôi được giải Mai Vàng cho vài hoàng đế Quang Trung trong phim Tây Sơn hào kiệt, phim điện ảnh do chính gia đình tôi sản xuất. Đây là giải thưởng vô cùng quý giá với tôi".
Tiếp đó, Lý Hùng bật khóc khi nhớ về người cha quá cố. Anh chia sẻ:
"Trên con đường nghệ thuật của tôi, người đưa tôi đến với thành công chính là gia đình. Ba tôi là cố nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh đã dìu dắt tôi từ nhỏ, đưa tôi đến phim trường để coi đoàn phim. Tôi rất hạnh phúc khi có một người ba như vậy.
Tới khi tôi trưởng thành, chính ba cũng là người đưa tôi tới trường Sân khấu Điện ảnh để nhập học.
Bây giờ thành đạt, tôi luôn nhớ công ơn của ba. Ba như người cha, người thầy, người anh đã nâng đỡ, dạy dỗ, có ảnh hưởng lớn tới tôi. Bây giờ ba tôi đã qua đời, tôi rất buồn và nhớ ba.
Tôi luôn nghĩ ba tôi hiện giờ đã được lên thiên đàng. Gia đình tôi vẫn luôn nhớ về ba. Tôi tin, ba lúc nào cũng dõi theo sự nghiệp của tôi. Đó là một động lực rất lớn với tôi.
Những thành công tiếp theo trong cuộc đời tôi sẽ là món quà tri ân lớn nhất tôi dành cho ba".
https://soha.vn/ly-hung-bat-khoc-toi-rat-buon-va-nho-ba-luon-nghi-ba-duoc-len-thien-dang-20220302013603914.htm