Lý do chỉ 8 cử tri đi bầu ở thị trấn đầu tiên, nhưng thắng lợi của Clinton đầy giá trị

Ngọc Anh |

8 cử tri ở Dixville Notch-thị trấn phía Đông Bắc bang New Hampshire là những người đầu tiên đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử chính thức ở Mỹ (8/11), khi điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 0h00.

Lý do chỉ 8 cử tri đi bầu ở thị trấn đầu tiên, nhưng thắng lợi của Clinton đầy giá trị - Ảnh 1.

 Theo luật Liên bang, các khu vực nhỏ có quyền mở điểm bỏ phiếu và đóng ngay sau khi các cử tri đã bầu xong.

Theo luật bang New Hampshire, các thị trấn có dân số dưới 100 người được phép bắt đầu cho dân đi bầu vào nửa đêm và đóng cửa điểm bầu cử ngay khi cử tri cuối cùng bỏ phiếu.

Ba thị trấn của bang, trong đó có Dixville Notch (2 thị trấn còn lại là Hart's Location và Millsfield) rơi vào nhóm này và đã cho phép cử tri bắt đầu bầu cử ngay khi đồng hồ vừa chuyển sang ngày mới 8-11 (giờ Mỹ), và kết quả cũng có chỉ ít phút sau đó.

Truyền thống đi bầu cử vào nửa đêm ở Dixville bắt nguồn từ một doanh nhân nhanh nhạy tên Neil Tillotson. Ông Neil vốn là một nhà hóa học nghiên cứu chuyên sâu về cao su. Ông tự nhận mình là người góp phần phát minh ra bóng bay hiện đại và găng tay cao su (những quả bóng bay đầu tiên của Neil có hinh đầu con mèo).

Năm 1954, Neil mua khu nghỉ dưỡng và khách sạn Balsams Grand ở Dixville Notch và trở thành một doanh nhân. Ông đã sống thị trấn này đến cuối đời.

Ngày 8/11/1960, Neil lần đầu tổ chức bỏ phiếu lúc nửa đêm tại khách sạn Balsam trong cuộc bầu cử tổng thống. Lúc đó cả thị trấn chỉ có 9 cử tri, họ đã đồng loạt bỏ phiếu cho ứng viên Richard Nixon của kỳ bầu cử này, và Neil Tillotson là người bỏ phiếu đầu tiên.

Từ đó trở đi, Dixville luôn tổ chức bỏ phiếu vào nửa đêm cho các cuộc bầu cử sơ bộ (chọn ứng viên cho các đảng) cũng như Tổng tuyển cử bầu Tổng thống. Việc này đã giúp thị trấn rất nhỏ cách biên giới Canada chỉ 30km, với dân số ít ỏi không quá 20 người, trở nên nổi tiếng hơn một chút.

Tuy một số thị trấn khác ở New Hamsphire cũng có nghi thức bầu cử lúc nửa đêm như Dixville, làm cho việc gọi Dixville là nơi bầu cử "đầu tiên" hơi thiếu chính xác, nhưng truyền thống lâu đời của việc mở cửa hòm phiếu lúc 0h đã giúp Dixville giữ được danh hiệu "đầu tiên" này.

Lý do chỉ 8 cử tri đi bầu ở thị trấn đầu tiên, nhưng thắng lợi của Clinton đầy giá trị - Ảnh 2.

Điểm bỏ phiếu đầu tiên trong ngày bầu cử chính thức ở Mỹ. (Ảnh: CNN)

Với việc duy trì truyền thống bỏ phiếu lúc 0h, thị trấn này được nhiều người biết tới hơn, khách sạn Balsam của Neil có thêm khách, và giúp thị trấn có được danh hiệu "Di tích lịch sử quốc gia" (Historic Place) vào năm 2011, chỉ 5 tháng sau khi Neil qua đời.

Nhiều người Mỹ thừa nhận, họ sẽ không bao giờ biết đến tên thị trấn này nếu không phải vì đó là nơi bỏ phiếu đầu tiên lúc 0h .

Còn một điểm khá thú vị về cuộc bỏ phiếu lúc 0h ở Dixville, đó là kết quả bầu ở thị trấn này luôn đúng trong việc chọn ra ứng viên chạy đua Tổng thống của đảng Cộng hòa, từ 1960 tới nay. Và trong 3 kỳ tổng tuyển cử bầu tổng thống mới đây nhất (2000, 2004, 2008), kết quả ở thị trấn này trùng khớp với kết quả cuối cùng của toàn nước Mỹ.

Vì thế, việc bà Clinton vượt Trump ở Dixville với số phiếu 4/2 có thể là một tín hiệu tốt cho những cử tri mê tín ủng hộ bà Clinton.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại