Mới đây, tại chương trình Tâm đầu ý hợp, ca sĩ Lương Gia Huy đã chia sẻ về đời sống hôn nhân của anh với vợ hiện tại kém nhiều tuổi qua việc trả lời một số câu hỏi ngẫu nhiên.
Thi sĩ có nàng thơ. Với bạn, cô ấy là nàng gì?
Với tôi, vợ tôi đơn giản là nàng vợ thôi, đó là điều thực tế nhất, nghĩa đen hay nghĩa bóng đều như thế.
Vợ tôi ngày xưa là nàng gì tôi không cần biết, chỉ cần biết bây giờ đã thuộc về tôi thì là nàng vợ của tôi. Đó là người chiều chuộng, khăn gói, lo lắng cho tôi những khi vui buồn.
Bạn vẫn kiên trì làm việc gì để giữ được sự mặn nồng như hồi mới yêu?
Tôi là đàn ông nên phải có trách nhiệm lo toàn bộ kinh tế, gánh vác tiền bạc cho vợ. Kiếm tiền là cách duy nhất để tôi giữ được tình yêu mặn nồng với vợ.
Ai theo dõi tôi đều biết, tôi là vua cày tiền, số lớn lớn hay số nhỏ tôi cũng cày sấp mặt hết.
Tôi kiếm tiền ngoài vế chính để lo cho cuộc sống gia đình chu toàn còn để giúp vợ có điều kiện đi làm đẹp. Vợ tôi lúc nào cũng đẹp trong mắt tôi là tình cảm sẽ dạt dào như hồi mới yêu.
Bởi vậy nên tôi rất chiều vợ, sẵn sàng chi đậm tiền cho vợ làm đẹp và không để vợ phải làm việc nặng nhọc, vất vả. Tôi nghiêm cấm vợ dưới mọi hình thức tự làm xấu mình đi.
Lúc nào trong mắt tôi, vợ cũng phải đẹp lên. Tóm lại, tôi luôn tạo điều kiện cho vợ làm đẹp để giữ tình yêu mặn nồng như lúc ban đầu.
Bạn có phải người chỉ cần nhìn vợ là hiểu cô ấy muốn gì?
Tôi sợ vợ lắm, vợ cương với tôi là tôi để cho cương luôn. Cuộc đời tôi mắc nợ những con cọp. Đời vợ đầu của tôi tuổi cọp, đời vợ hai cũng tuổi cọp nốt, nhỏ hơn vợ đầu một giáp.
Vợ đầu tôi là cọp lớn, vợ sau là cọp con. Đứa con gái của tôi hiện tại cũng là cọp. Đời tôi mắc nợ ba con cọp, có duyên với chúa sơn lâm.
Tôi thấy những người phụ nữ tuổi cọp đều được cái chiều chồng thương con nhưng tính cách hơi cộc một chút, nhiều khi gầm lên một cái là thôi rồi.
Tuy nhiên, tôi cảm nhận được người ta rất thương tôi, cả hai người vợ đều thương tôi. Khi đổ vỡ, là người đàn ông, tôi luôn nhận mình là người có lỗi, không bao giờ đổ thừa cho người phụ nữ.
Nếu ví vợ là cuốn bách khoa toàn thư, điều gì ở cô ấy khiến bạn đọc hoài không hiểu?
Tôi mới lấy vợ được hai năm thì làm sao hiểu được cô ấy. Nói đúng nghĩa ra là tôi đang đọc vợ, mới tới trang thứ hai.
Trong hai năm vừa qua, vợ tôi rất hiểu tôi nhưng tôi thì còn nhiều cái không hiểu. Tôi vẫn phải tìm hiểu về vợ nhiều lắm để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
https://soha.vn/luong-gia-huy-doi-toi-mac-no-nhung-con-cop-vo-dau-cop-lon-vo-hai-cop-con-20220311082807449.htm