Phóng sự ghi lại câu chuyện có thật của người đàn ông tên Trần Liên Phát 34 tuổi sống tại Hà Bắc, Trung Quốc mới đây khiến nhiều người cảm động.
Lời mẹ dặn trước lúc lâm chung
Theo đó, anh Trần lớn lên dưới một mái nhà tuy không giàu sang nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương của người mẹ. Cứ nghĩ rằng lớn lên sẽ có cơ hội báo đáp công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ thì mẹ anh không may mắc bệnh nặng mà qua đời.
Trước khi lâm chung, bà Lưu nói cho con trai nghe bí mật mà bà luôn cất giấu nhiều năm qua: Con được mẹ mua về với giá 3000 tệ, giờ con hãy tìm lại gia đình thật sự của mình!
Những lời trăn trối của mẹ khiến anh Trần bàng hoàng, hoá ra anh không phải con ruột của bà Lưu. Năm anh 3 tuổi may mắn được bà Lưu phát hiện và “mua” từ tay bọn buôn người với giá 3000 tệ (khoảng 10 triệu đồng).
Anh Trần bàng hoàng khi biết mình không phải con ruột của bà Lưu.
Chính vì vậy, sau khi lo hậu sự cho mẹ xong xuôi, anh Trần bắt đầu hành trình tìm lại gia đình thật sự của mình.
Sau thời gian dài nỗ lực đăng thông tin tìm kiếm bố mẹ trên trang website chuyên tìm kiếm trẻ em thất lạc, cuối cùng vào tháng 8/2018 cũng có người phản hồi lại tin của anh Trần.
Người mẹ lạc mất con 31 năm
Bà Long Hồng Quần 55 tuổi tại Tứ Xuyên, Trung Quốc vô tình lạc mất cậu con trai 3 tuổi ở rạp chiếu phim. Ngày hôm đó, người anh họ đưa cho bà một cặp vé xem phim. Vì gia đình nghèo khó chưa bao giờ được đến rạp chiếu nên bà đồng ý ngay và đưa con trai 3 tuổi đi xem cùng.
Trong lúc xem phim, cậu con trai muốn đi vệ sinh, bà Long khi đó đang mang bầu 8 tháng không tiện di chuyển nên nói con tự đi. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến con trai của bà Long bị bắt cóc, đồng thời cũng là chuyện ân hận lớn nhất của đời bà.
Người mẹ ân hận vì làm lạc mất con.
Sau khi con mất tích, bà Long chưa từng ngừng tìm kiếm con trai, suốt 31 năm qua chưa ngày nào bà ngưng hối hận vì lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Cái kết có hậu
Vào năm 2018, công an khu vực Tứ Xuyên báo tin mừng cho bà Long, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy anh Trần chính là cậu con trai mất tích 31 năm mà gia đình bà Long đang tìm kiếm. Cuối cùng sau nhiều năm tìm kiếm, gia đình bà Long cũng được đoàn tụ, nỗi ân hận của người mẹ từ đây cũng được xoa dịu ít nhiều.
Gia đình bà Long đoàn tụ sau 31 năm.
Mong rằng tất cả những đứa trẻ lạc gia đình đều có thế tìm lại được người thân của mình.