Lỡ "mạnh mồm" mà phải cưới anh chàng cách nửa vòng Trái Đất, chưa từng gặp mặt và cái kết sau 3 năm

MIAOOO |

Đến tận bây giờ, nhiều lúc Lộc vẫn kể với bạn bè, người thân về "độ liều" của hai vợ chồng năm xưa khi quyết cưới một người mình mới trò chuyện vài lần trên mạng...

 Lỡ mạnh mồm mà phải cưới anh chàng cách nửa vòng Trái Đất, chưa từng gặp mặt và cái kết sau 3 năm  - Ảnh 1.

Vợ: Đoàn Thị Mai (1991, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Trường Đại học tổng hợp Xanh-Petecbua) - Chồng: Nguyễn Văn Lộc (1986, Tiến sĩ - Giảng viên trường Đại học Kinh tế cao cấp cơ sở Xanh-Petecbua)

"Quá nhanh quá nguy hiểm" là cụm từ mà nhiều bạn bè, người thân của Đoàn Thị Mai và Nguyễn Văn Lộc phải thốt lên khi được nghe kể về chặng đường yêu và cưới thần tốc của hai người.

Dưới đây là những dòng tâm tình Mai viết nhân dịp kỷ niệm 3 năm nhận lời làm vợ Lộc:

"3 năm cho một quyết định liều nhất cuộc đời: 07.05.2015 - 07.05.2018.

Đúng là 2 đứa liều gặp nhau!

27.04.2015, có ông vào kết bạn facebook làm quen, nói nhăng cuội vài câu xong mình cũng quên béng mất.

Mười ngày sau - 07.05.2015, thức khuya làm đồ án tốt nghiệp, thấy ổng nhảy vào nói chuyện lần hai.

Câu chuyện luyên thuyên đủ thứ đến khi gần kết thúc ổng hỏi... có làm vợ ổng không? Mình nghĩ cha này đùa nên đùa lại, trả lời "có" cái rụp. Hắn ở nước ngoài, chưa từng gặp nhau nên nghĩ mạnh mồm tý không sao.

Ai ngờ cuộc đời theo ngã rẽ từ đây: ổng nói thật mới chết! Hai đứa sau đó thêm 3 ngày đàm phán các điều khoản, thuyết phục gia đình, vì cả hai bên gia đình đều nghĩ chắc 2 đứa thần kinh có vấn đề.

 Lỡ mạnh mồm mà phải cưới anh chàng cách nửa vòng Trái Đất, chưa từng gặp mặt và cái kết sau 3 năm  - Ảnh 2.

Đoàn Thị Mai - cô gái được mệnh danh là lấy chồng "liều mạng" nhất MXH hôm nay.

Ngày 10.05.2015 chính thức nhận lời.

12.05.2015: Gặp gỡ 2 gia đình và lễ "nói chuyện người lớn". Mình vẫn trên HN và ổng vẫn bên Nga. Không ngờ trong cuộc gặp này các cụ quyết luôn ngày cưới!

Sau 1 tháng - 10.06.2015, mình ra sân bay đón ổng mà sợ nhầm vì đã gặp mặt bao giờ đâu. Nói thật lúc gặp cũng ngượng lắm ý!

Ngày hôm sau - 11.06.2016, mình bảo vệ tốt nghiệp, ông đến dự mặc quần short. Thầy chủ tịch hội đồng còn hỏi ổng là sinh viên năm nhất hay năm hai, "lần sau đi xem... anh/chị bảo vệ mặc quần dài nhá". Xém tý nữa là thầy không cho vào!

Bảo vệ xong tức tốc hôm sau về quê để đăng ký kết hôn và ra mắt gia đình vì 12.06 là ngày đẹp. Công việc sau bảo vệ kệ đứa bạn giúp.

Và 10 ngày sau là cưới: 21.06.2015 - kết thúc hơn 1 tháng phiêu lưu.

Và 3 năm sau sau cái gật đầu bâng quơ là một gia đình nhỏ 4 người ấm áp.

Cũng may chưa phải hối hận vì quyết định liều lĩnh này."

 Lỡ mạnh mồm mà phải cưới anh chàng cách nửa vòng Trái Đất, chưa từng gặp mặt và cái kết sau 3 năm  - Ảnh 3.

Kết quả sự liều lĩnh năm xưa của Mai và Lộc: gia đình 4 thành viên cực viên mãn, hạnh phúc.

Chia sẻ về câu chuyện cưới xin "quá nhanh quá nguy hiểm" của mình, Đoàn Thị Mai cho biết đến tận lúc này bản thân cô vẫn nghĩ đó là một giấc mơ, và phải công nhận mình ngày đó thật sự liều lĩnh.

Thời điểm Lộc mon men làm quen, Mai là cô chuẩn bị tốt nghiệp chương trình học tai Việt Nam, còn anh đang sinh sống và làm việc tại Nga.

Trong đầu Mai lúc đó chỉ nghĩ sau khi ra trường công việc ra sao, cuộc sống thế nào, vậy thôi. Rồi bất ngờ Lộc bắt chuyện với cô, huyên thuyên đủ thứ.

Trò chuyện với nhau qua mạng, đại ý anh muốn biết suy nghĩ của Mai về một số vấn đề trong cuộc sống.

Không ngờ hai bên có cách nghĩ hết sức tương đồng, thế là trời xui đất khiến khiến Lộc... cầu hôn con gái nhà người ta ngay lần trò chuyện thứ hai! Mai tưởng anh đùa nên cũng trả lời đùa, đồng ý làm vợ chàng trai ở tận nước Nga xa xôi.

Ai ngờ chỉ vì một câu nói đùa này mà sau đó cô phải... cưới nguyên một anh chồng! Hai bên thậm chí lúc đó chưa từng gặp, sống cách xa nhau nửa vòng Trái Đất.

 Lỡ mạnh mồm mà phải cưới anh chàng cách nửa vòng Trái Đất, chưa từng gặp mặt và cái kết sau 3 năm  - Ảnh 4.

Cuộc hôn nhân của Lộc và Mai được tiến hành chớp nhoáng.

Sáng hôm sau ngủ dậy, Lộc nhắc Mai rằng lời anh nói đêm qua là thật, vậy là cô chấp nhận tìm hiểu nghiêm túc hơn về anh dù có hơi giật mình. Mai và Lộc trước tới giờ chỉ có sợi dây liên kết duy nhất là từng học cùng trường (khác niên khóa) và cô giáo chủ nhiệm của Lộc biết Mai.

Ấy vậy mà anh chàng lại cẩn thận gọi điện về cho cô giáo chủ nhiệm cũ để hỏi về cô. Có một chuyện thú vị đó là cô giáo chủ nhiệm của hai người ngỏ ý muốn giới thiệu cho Lộc một cô nàng khóa dưới khác, cùng lớp với Mai, nhà ở cùng xã với nhà anh.

Nhưng Lộc quyết đoán nhờ cô giáo - người anh coi như mẹ - nói xem liệu Mai khi trở thành một người vợ thì như thế nào.

Nhận được nhận xét tích cực từ cô giáo chủ nhiệm, cặp đôi "liều lĩnh" chuyển sang giai đoạn trình bày với gia đình. Bố mẹ, ông bà hai bên phản ứng mạnh vì quá bất ngờ.

Lộc thậm chí còn là con trưởng trong dòng họ nên chuyện cưới xin càng không thể để xảy ra sơ suất. Dù bị phản đối kịch liệt nhưng Mai và Lộc vẫn kiên trì thuyết phục người nhà.

Cuối cùng, biết không thể cản nổi con trẻ, ông nội Lộc đành chấp nhận, "thôi nó quyết rồi thì xem nhà họ thế nào".

Vậy là người thân Lộc xuống nhà người quen của Mai để hỏi thăm về cô cùng gia đình. Rồi cuộc gặp gỡ "bàn chuyện người lớn" cũng diễn ra, không ngờ ngay buổi gặp đó gia đình hai bên "chốt" luôn ngày cưới.

Sau đám cưới, tháng 10 năm 2015, hai vợ chồng cùng đoàn tụ bên Nga. Cưới nhau thần tốc, Lộc và Mai thành đôi rồi mới bắt đầu yêu và tìm hiểu.

Nhưng kết quả cho cuộc hôn nhân "liều lĩnh" này là sau 3 năm, gia đình họ từ 2 đã thành 4 thành viên gồm vợ chồng và hai bé trai kháu khỉnh.

 Lỡ mạnh mồm mà phải cưới anh chàng cách nửa vòng Trái Đất, chưa từng gặp mặt và cái kết sau 3 năm  - Ảnh 5.

Lộc là người đàn ông của gia đình, là chỗ dựa cho mấy mẹ con Mai.

Chia sẻ về người chồng mình lấy chỉ vì trót "mạnh mồm", Mai cho biết Lộc là tuýp người đàn ông của gia đình. Anh làm nên mọi thứ từ trong gian khó. Đồng cảm, vị tha, quyết đoán, Lộc là chỗ dựa vững chắc cho mấy mẹ con Mai.

Đến tận bây giờ, nhiều lúc Lộc vẫn kể với bạn bè, người thân về "độ liều" của hai vợ chồng năm xưa khi quyết cưới một người mình mới trò chuyện vài lần trên mạng.

Nhưng không có cái liều năm đó thì liệu hai người họ có gia đình hạnh phúc như bây giờ?

Về phần mình, Mai cho biết thật ra sau khi nhận lời, có cơ hội tìm hiểu thêm về Lộc, cô không còn lo lắng nữa. Cô biết anh sẽ là người chồng tốt .

Anh học giỏi, là tấm gương sáng ở trường phổ thông của cả hai. Điều khiến cô trân trọng nhất đó là sự vị tha, đạo đức và tấm lòng luôn hướng về quê hương, nguồn cội ở Lộc. Chính những cái đó là cơ sở để Mai quyết tâm "liều là liều đến cùng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại