Liverpool trắng tay, tội đồ không ai khác ngoài "quạ đen" Klopp?

Hà My |

Sau tất cả, mục đích cuối của bóng đá là gì? Nếu không phải vì danh hiệu, mọi thứ khác vô nghĩa. Nói đến đây, có khi Juergen Klopp là kẻ phản bóng đá?

Nhìn chung, một mùa giải trắng tay đã ở rất gần với Liverpool. Trên thực tế, đã là mùa thứ 4 như vậy kể từ khi Klopp lên nắm quyền.

Những CĐV mơ mộng của đội bóng áo đỏ vẫn tin vào phép màu ở những trận đấu còn lại. Nhưng làm thế quái nào để Man City có thể mất điểm trước Leicester và Brighton ở Ngoại hạng Anh? Một kịch bản còn khó tin hơn, làm thế nào để Barcelona đánh rơi lợi thế 3 bàn dẫn trước trong trận bán kết lượt về Champions League?

Liverpool mất quyền tự quyết ở giải quốc nội nhưng vẫn còn chút cơ hội ở cúp châu Âu. Và một chút đó có lẽ là trò đùa của số phận để mọi chuyện không sớm ngã ngũ. Dẫu vậy, nối dài thêm thời gian đau khổ cũng chỉ giày vò nhau mà thôi. Với 10 tháng cố gắng, rốt cuộc Liverpool lại trở về vạch xuất phát như thời điểm tháng 10/2015, lúc Klopp mới cập bến Anfield.

Liverpool trắng tay, tội đồ không ai khác ngoài quạ đen Klopp? - Ảnh 1.

Bốn năm đằng đẵng trôi, hơn 400 triệu bảng đổ vào thị trường chuyển nhượng, biết bao niềm tin được xây lên cao ngất, rốt cuộc đổi lại được gì? Một lối chơi rạo rực, giàu bản sắc, thôi thúc tinh thần, làm sống dậy các khán đài nhưng cứ đến lúc quan trọng thì gục ngã.

Khi Liverpool chỉ thất bại lần đầu, người ta sẽ nói cần cho Klopp thời gian. Khi Liverpool thất bại lần hai, họ nói là không may mắn. Nhưng đến lần thứ ba rồi thứ tư, đâu còn lý do gì để biện hộ nữa.

Liverpool bây giờ là tập thể hoàn hảo nhất Klopp từng sở hữu trong sự nghiệp. Nếu không thể đoạt danh hiệu trong mùa này thì biết đến bao giờ đây? Hợp đồng của Klopp với đội chủ sân Anfield có thời hạn 6 năm nhưng bao nhiều người hâm mộ kiên nhẫn được thêm 2 năm nữa?

Liverpool trắng tay, tội đồ không ai khác ngoài quạ đen Klopp? - Ảnh 2.

Nói Klopp bất tài thì đương nhiên không phải, nhưng sẽ là tính từ gì để chỉ một người luôn tay trắng vào cuối mùa? Đến đây, với biết bao trường hợp đã kinh qua, câu chuyện của Klopp tại Liverpool có lẽ không đơn thuần ở chuyên môn nữa.

Nó có dạng giống một "cái dớp" và Klopp chính là một bản sao của Hector Cuper ở thời hiện đại. Với những người không biết thì Cuper rất "thích" về nhì, từ các giải cúp cho đến giải VĐQG. Với đội bóng nhỏ Mallorca, ông lần lượt vào chung kết Cúp Nhà Vua 1997/98, chung kết (UEFA Cup Winners' Cup) Cúp C2 năm 1998/99 và đều lần lượt thất bại trước Barcelona rồi Lazio.

Liverpool trắng tay, tội đồ không ai khác ngoài quạ đen Klopp? - Ảnh 3.

Trong những năm đầu thế kỷ 21, Cuper đưa Valencia vào đến 2 trận chung kết Champions League liên tiếp của mùa 1999/00 và 2000/01. Kết quả, Bầy Dơi của ông đều trở thành á quân. Đến khi sang Inter, Cuper cũng về nhì một cách đau đớn khi để cho Juventus qua mặt ở vòng đấu cuối tại Serie A mùa giải 2001/02.

Câu chuyện tiếp diễn như thế này, sau khi Rafael Benitez lên thay Cuper, Valencia liên vô địch La Liga 2 mùa 2001/02 và 2003/04. Sau khi chia tay Cuper vào năm 2003, Inter vô địch Serie A tới 5 lần trong phần còn lại của thập kỷ đó.

Đến đây, có thể bạn sẽ không tin nhưng là sự thật: Cuper giỏi nhưng là vận đen. Và Klopp cũng đang đi vào lối mòn tương tự ở Liverpool. Nếu không phục, hãy dũng cảm chờ Klopp thêm vài năm nữa, biết đâu chính ông sẽ dũng cảm đứng lên chặt đứt mối lương duyên nặng nợ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại