Liverpool thắng nghẹt thở giữa “mưa gôn” dù dẫn trước tới 3 bàn

Tiểu Mã |

Nếu không có sự tỏa sáng kịp thời của Salah, Liverpool đã phải nhận trái đắng trước đội bóng yếu hơn nhiều là Salzburg ở Champions League.

Xét về mọi mặt, đương kim vô địch Liverpool đều được đánh giá cao hơn hẳn so với Salzburg ở lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League. Thế nhưng, Lữ đoàn đỏ lại suýt để đối thủ tạo nên cú sốc ở Anfield.

Với đội hình giàu sức tấn công, Liverpool chỉ mất 9 phút để mở tỷ số sau pha dứt điểm dễ dàng của Mane. Bàn thắng sớm giúp The Kops trở nên thanh thoát hơn trong lối chơi. Chẳng có gì khó hiểu khi họ ghi liền thêm 2 bàn nữa nhờ các pha dứt điểm tinh tế của Robertson và Salah. Lúc này, đồng hồ trên bảng điện tử mới hiện phút 36.

Liverpool thắng nghẹt thở giữa “mưa gôn” dù dẫn trước tới 3 bàn - Ảnh 1.

Liverpool suýt để đối thủ gây bất ngờ dù dẫn trước tới 3 bàn.

Với cách biệt 3 bàn, tưởng chừng Liverpool sẽ biến phần còn lại trở thành màn đá tập. Thế nhưng, bất ngờ lớn lại xảy ra. Có lẽ vì tâm lý chủ quan nên hệ thống phòng ngự của nhà ĐKVĐ đã thi đấu thiếu tập trung và để đội khách ghi liền một mạch 3 bàn, từ phút 39 đến 60.

Việc liên tiếp thủng lưới khiến Liverpool buộc phải có những sự thay đổi về mặt nhân sự. HLV Jurgen Klopp tung James Milner và Divock Origi vào sân. Đến phút 69, từ đường bấm bóng bổng vào cấm địa, Roberto Firmino bật cao làm tường cho Salah băng xuống dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 4-3.

Với 3 điểm vất vả, Liverpool vượt qua chính Salzburg để lên nhì bảng E. Hai đội cùng có ba điểm nhưng thầy trò Klopp hơn thành tích đối đầu.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum (Origi 64'), Fabinho, Henderson (Milner 61'), Salah (Keita 90'), Firmino, Mane.

Salzburg: Stankovic, Nissen, Onguene, Wober, Ulmer, Minamino, Mwepu, Junuzovic (Ashimeru 78'), Szoboszlai (Okugawa 71'), Daka (Haaland 56'), Hwang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại