Vào tháng 6 năm nay, 1 cô gái tên là Aisha Nieves sống ở Allentown, Pennsylvania, Mỹ đã lên mạng tìm kiếm 1 chú chó để nuôi làm thú cưng. Thế rồi, khi Aisha đang xem các bức ảnh về những con chó ở 1 trung tâm giải cứu động vật địa phương, thì cô bỗng cảm thấy tim mình như bị hẫng 1 nhịp khi nhìn thấy 1 con chó trong số đó.
Không thể tin nổi vào mắt mình, Aisha nhận ra đây chính là Kovu, con chó cô đã bị lạc mất từ 2 năm trước. Nó là 1 con chó lai giữa giống pit bull và rottweiler.
"Nó từng là con vật cưng mà tôi rất yêu quý. Tôi đi đâu thì nó theo đấy. Nó cũng ngủ trên giường cùng với tôi. Nó chính là định nghĩa về người bạn tốt nhất của con người", Aisha phát biểu với truyền thông.
Kovu từng là thú cưng được Aisha rất yêu quý, nhưng đã bị lạc mất cách đây 2 năm.
Hóa ra, vào tháng 6/2019, 1 chiếc ô tô đã đâm qua hàng rào nhà Aisha, tạo ra 1 lỗ hổng khiến chú chó Kovu chui ra và đi lạc. Sau đó, nó đã được giải cứu và đưa về 1 trung tâm giải cứu động vật tên là Hiệp hội Nhân đạo Hạt Lehigh và có tên gọi mới là "Ash".
Trong 4 tháng, Kovu đã được diệt sạch bọ chét cũng như điều trị khỏi tình trạng sưng viêm cho đến khi nó đã sẵn sàng để được nhận nuôi.
Vào khoảng thời gian đó, Aisha đã điên cuồng đi tìm thú cưng của mình, nhưng khi cô quay trở về trung tâm giải cứu động vật của địa phương và hỏi xem họ có nhìn thấy Kovu không thì mọi chuyện đã quá muộn.
Kovu đã được 1 gia đình khác nhận nuôi. Tuy nhiên, sau gần 2 năm, gia đình đó đã gặp khó khăn vì dịch Covid-19 và buộc phải đem Kovu trở lại trung tâm này. Đó chính là lúc khuôn mặt quen thuộc của chú chó xuất hiện trên website của trung tâm.
Aisha đã nhận ra 1 vết sẹo nhỏ ở phía trên mắt phải của Kovu, chắc chắn nó là thú cưng của mình và ngay lập tức liên hệ với trung tâm này.
Cuộc hội ngộ xúc động giữa Aisha và chú chó Kovu.
"Sau khi đưa ra bằng chứng về việc là chủ của Kovu, cô ấy đã tới thăm chú chó, và cái cảnh khi họ gặp lại nhau đã cho thấy rõ ràng nó chính là chú chó Kovu yêu quý của cô ấy", Julie Huber - 1 đại diện của trung tâm giải cứu động vật Hiệp hội Nhân đạo Hạt Lehigh cho biết.
Ban đầu, Aisha sợ rằng sau 2 năm, Kovu có thể sẽ không nhận ra cô nữa. Nhưng cuối cùng, mọi lo lắng của cô là thừa;
"Ngay khi nhìn thấy tôi nó đã vẫy đuôi mừng, không ngừng kêu lên và nhảy lên ôm hôn tôi. Tôi yêu nó rất nhiều. Tôi rất mừng là đã được gặp lại nó", Aisha chia sẻ.
"Cuộc hội ngộ của cô ấy và chú chó Kovu khiến tất cả những người có mặt ở đó đều thấy ấm lòng. Cái cách mà Kovu phản ứng và việc nó vẫn nhớ chủ nhân của mình đúng là điều rất đáng nhớ. Đó là khoảnh khắc khiến bạn xúc động nghẹn ngào", Julie tâm sự.
Được biết, trung tâm giải cứu động vật này cũng khuyến cáo những người nuôi thú cưng đeo bảng tên, đăng ký và gắn microchip cho chúng để nhỡ chúng bị lạc thì sẽ dễ tìm lại hơn.
Theo CNN