Còn nhớ đầu năm học 2019-2020, điểm trường Tăk Pổ (thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập và trường mẫu giáo Phong Lan, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) từng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng với buổi lễ khai giảng đơn sơ, giản dị nhưng vô cùng ấm cúng.
Loạt ảnh ghi lại buổi lễ khai giảng dẫu còn thiếu thốn trăm bề, các em học sinh đen nhẻm, gầy gò nhưng trên gương mặt hiện rõ niềm hân hoan đón chào năm học mới đã khiến nhiều người xúc động.
Năm nay, những hình ảnh mới nhất từ buổi lễ khai giảng nơi "thâm sơn cùng cốc" này lại một lần nữa được cô giáo trẻ có tên Nguyễn Việt Thảo chia sẻ lên trang cá nhân và gây "bão" mạng.
Thầy trò đón chào năm học mới ở điểm trường nơi lưng chừng núi
Được biết, cô Nguyễn Việt Thảo (26 tuổi) là cô giáo mới lên tiếp nhận công việc ở điểm trường Tăk Pổ. Năm học 2020-2021 này, các em học sinh vùng cao rất háo hức đi dự lễ khai giảng vì được ngắm nhìn diện mạo mới của trường.
Dẫu dịch bệnh Covid-19 vẫn còn, cả thầy cô giáo và các học trò đều phải đeo khẩu trang dự lễ, nhưng điều đó không làm giảm bớt niềm hân hoan của cô trò nơi đây.
Cô Nguyễn Việt Thảo chia sẻ: "Đây là năm đầu tiên mình được phân công dạy ở điểm trường Tăk Pổ.
Lần khai giảng này cô trò vui hơn mọi năm vì năm nay các em nhận được sự quan tâm, chia sẻ của mọi người.
Ngoài phần lễ, tại buổi khai giảng, các em còn được tặng quà là quần áo mới, sách vở, sữa, bánh kẹo từ các nhà hảo tâm ủng hộ. Nhìn các em sung sướng mang cặp sách mới, ôm gấu bông, uống sữa, ăn bánh kẹo... những món ngon mà hiếm khi được ăn, mình cũng cảm thấy vui lây."
Cô Nguyễn Việt Thảo (áo dài xanh) hân hoan đón chào năm học 2020-2021 cùng các học trò thân thương
Là năm đầu tiên cô giáo Việt Thảo được đón chào năm học mới cùng các học trò ở điểm trường Tăk Pổ. Thế nhưng trước đó, cô đã có 5 năm "gánh chữ lên non", dạy học ở các điểm trường vùng cao, nên cô Thảo cực kỳ thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của các em học sinh vùng sâu vùng xa.
Xuất phát từ lòng yêu nghề và đặc biệt là tình yêu thương dành cho con trẻ, Việt Thảo luôn rất vui và tự hào khi được là người dạy dỗ, mang cái chữ lên non, dìu dắt các em học sinh học hành đến nơi đến chốn, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.
"Mình tốt nghiệp năm 2014 ngành giáo dục Tiểu học. Dù lần đầu tiên lên điểm này, cuộc sống và công việc ở đây không có gì là khó khăn đối với mình vì 5 năm học trước đó mình cũng đã từng ở các điểm trường lẻ như vậy rồi.
Ban đầu các em ở đây còn rụt rè, nhưng nay mới vào năm học đã mạnh dạn lắm rồi. Buổi chiều mỗi ngày, các em hay xuống trường chơi với cô, khi đi không quên mang theo quà cho cô, khi thì khúc mía, quả ổi, mớ rau...
Gia đình các em rất khó khăn, có lúc đi học phải cõng theo em nhỏ đến trường vì nhà bố mẹ đi rẫy cả, không có ai trông em.
Nhiều em lớp 1, lớp 2 mà nhìn cứ như mẫu giáo ấy, gầy nhẳng, đen nhẻm vì ăn không đủ no, thương lắm, vậy mà vẫn chăm chỉ đi học" - Cô Việt Thảo kể.
Lễ khai giảng năm nay, các em ở điểm trường nơi lưng chừng núi đón nhận nhiều niềm vui mới. Bên cạnh những món quà là đồ dùng học tập, sách vở, cô trò nơi đây còn hân hoan với diện mạo mới của cơ sở vật chất trường học.
Các em không phải đứng, đã có đủ ghế nhựa ngồi dự lễ, trường lớp cũng khang trang, sạch đẹp hơn.
"Năm ngoái Tăk Pổ và cô giáo Thu nổi tiếng với những hình ảnh mộc mạc, từ đó mọi người quan tâm đến trường nhiều hơn. Từ đó đến nay các em học sinh luôn được sự quan tâm và chia sẻ của các mạnh thường quân, các em và phụ huynh rất vui.
Giờ cơ sở vật chất đã khang trang hơn năm ngoái, trường được trang bị thêm ghế chào cờ, tivi, wifi, có cả loa và phòng học được đóng la phông cho mát nữa.
Sự đồng hành, hỗ trợ này vừa là sự khích lệ, cũng là áp lực để thầy cô giáo chúng mình làm tốt hơn công việc của mình, dạy dỗ các em thật tốt" - Cô Thảo chia sẻ.
Những hình ảnh vui tươi của thầy cô và các em học trò nơi điểm trường Tăk Pổ nhân ngày khai giảng năm học mới hiện vẫn được dân mạng chia sẻ.