Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Lê Dương Bảo Lâm chèn ép, bắt nạt đàn em khi ghi hình. Trước tin đồn này, Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng tại hậu trường một chương trình:
"Tôi đang rất buồn khi bị khán giả hiểu lầm, nói tôi xấu tính, chèn ép đàn em, ăn hiếp Nam Em tại chương trình Tiếp chiêu đi chờ chi.
Diễn viên Khả Như nói về đàn em
Mọi người còn đòi loại tôi khỏi chương trình, phải thay thế tôi vì tôi cộc tính, đòi đánh người. Tôi buồn vô cùng. Tôi cần chị Khả Như đính chính giùm tôi, rằng tôi đi làm có ăn hiếp người khác hay không?".
Diễn viên Khả Như nghe vậy cũng thanh minh giúp đàn em: "Tôi khẳng định Lê Dương Bảo Lâm không hề ghê gớm, chèn ép đàn em nhưng những gì mọi người nói.
Lê Dương Bảo Lâm chỉ cộc tính khi diễn nhưng nét diễn cộc đó là một nét diễn riêng của nghệ sĩ, nó tạo nên sự tự nhiên và màu sắc phong phú cho gameshow.
Kiểu mặt nhăn nhó, quạu cọ của Lê Dương Bảo Lâm là do cơ địa từ xưa đã thế rồi. Lê Dương Bảo Lâm cũng biết mặt mình nhăn nên đã phải đi chích mặt cho bớt nhăn đi.
Tôi chơi với Lê Dương Bảo Lâm từ xưa nên biết, kể cả lúc bình thường mặt Lê Dương Bảo Lâm cũng nhăn, cố giãn mà không được. Tôi chơi với Lê Dương Bảo Lâm từ 12 năm trước, ngay lúc đó mặt cậu ấy đã có kiểu nhăn nhúm thế này rồi.
Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm
Sự thật thì Lê Dương Bảo Lâm hiền lành, dễ thương lắm. Khi làm việc, cậu ấy rất ưu tiên bạn diễn, dù là anh chị hay đàn em".
Tiếp đó, Lê Dương Bảo Lâm nói: "Tôi cần Nam Em nói tiếp giúp tôi vài lời, tôi áp lực vô cùng, đi quay về chỉ sợ người ta chặn đường đánh tôi thôi. Fan Nam Em quá khủng khiếp, quá đáng sợ, vào tấn công, khủng bố tôi.
Tại Nam Em cứ diễn kiểu nhây nhây nên tôi chửi đùa, chửi yêu vậy chứ trong lòng không bao giờ ghét bỏ gì cô ấy. Mong Nam Em lên tiếng để xóa tan tin đồn".
Nam Em vội bênh vực đàn anh: "Tôi xin nhắc khán giả và các fan của tôi rằng, thật ra anh Lê Dương Bảo Lâm rất dễ thương, không hề bắt nạt tôi như những gì mọi người thấy. Chỉ là nét diễn của anh ấy hơn cộc.
Mọi người hãy nghĩ rằng, đó chỉ là nét diễn vui thôi, chứ anh Lê Dương Bảo Lâm không hề đối xử tệ với tôi. Ở ngoài, anh Lê Dương Bảo Lâm thương tôi lắm.
Lê Dương Bảo Lâm và Nam Em
Nhiều khi diễn xong, thấy tôi mệt quá, anh Lê Dương Bảo Lâm còn lấy chai dầu xoa cho tôi.
Trong lúc diễn, anh Lê Dương Bảo Lâm lúc nào cũng hỗ trợ, chủ động tạo tình huống để tôi diễn vì biết tôi không nhiều kinh nghiệm.
Có những lúc phải diễn cảnh khó, đu người các kiểu, anh Lê Dương Bảo Lâm yểm trợ tôi rất nhiều, nắm chặt tôi để tôi không bị ngã.
Anh Lê Dương Bảo Lâm còn là người đồng nghiệp có tâm, biết hi sinh vì mọi người xung quanh, toàn nhận phần khó về mình. Đôi lúc anh ấy còn bảo chúng tôi cứ ra đánh anh thoải mái đi cho người ta cười".