Sau lời nói của bầu Đức, là HLV Hoàng Anh Tuấn "khiêu vũ giữa bầy sói"?

Ngô Trà |

"Hòn bấc bay đi, hòn chì bay lại", đây chẳng phải là lần đầu tiên trong bóng đá Việt Nam, HLV Phạm Minh Đức "choảng nhau" với đồng nghiệp. Nhưng thế này thì quá lắm rồi!

1. Nhìn ở khía cạnh tích cực, cuộc đấu khẩu giữa HLV U21 báo Thanh Niên - Phạm Minh Đức với HLV U19 quốc gia Hoàng Tuấn Anh là một điểm sáng.

Nó nhắc cho chúng ta nhớ rằng giữa mịt mù tối tăm sau thất bại thảm hại của ĐTQG ở AFF Cup, tiếp nối là màn trình diễn nghèo nàn của 2 đội bóng đại diện cho Việt Nam tại giải U21 quốc tế, bóng đá Việt Nam vẫn còn đó điểm sáng chói lọi U19 quốc gia đoạt vé dự World Cup U20 năm sau.

Thành tích của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn là không thể phủ nhận. Chiếc vé World Cup mà họ đoạt được là cực kỳ thuyết phục, với lối chơi khoa học, hợp lý, máu lửa nhưng đầy toan tính. Nói gì thì nói, "cứu cánh biện minh cho phương tiện", U19 Việt Nam năm nay ăn đứt mọi lứa U19 trước đó, và HLV Hoàng Anh Tuấn xứng đáng với mọi sự tôn vinh.

Cũng nhìn vào khía cạnh tích cực, thì lời chê bai mà HLV Phạm Minh Đức dành cho 4 cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu trong màu áo U21 báo Thanh Niên ở trận gặp U21 Yokohama là sự tôn vinh không thể cao hơn nữa dành cho người đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn. Những cầu thủ trụ cột đá tệ như thế mà U19 Việt Nam đoạt được vé World Cup, HLV Hoàng Tuấn Anh hẳn là Mourinho, chứ chẳng phải người thường.

Sau lời nói của bầu Đức, là HLV Hoàng Anh Tuấn khiêu vũ giữa bầy sói? - Ảnh 1.

HLV U21 báo Thanh Niên - Phạm Minh Đức.

Nhưng hẳn là ông Đức không có ý đó. Mình thích thì mình chê thôi. Mình thích thì mình "dìm hàng" thôi. Cứ nhìn sự thể hiện của các cầu thủ U19 Việt Nam ở giải U21 quốc tế thì sẽ biết ngay những lời chê bai kia là vô căn cứ.

Trước một U21 Yakohama cực kỳ bản lĩnh - được HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải đánh giá là ứng viên vô địch của giải, những gì các cầu thủ trẻ thể hiện là rất đáng ghi nhận, thay vì bỉ bai, lên án.

Thực ra thì phát ngôn của HLV Phạm Minh Đức cũng "thường thôi", với những ai từng biết đến HLV này.

Từ biệt danh "Đức 500 đồng", đến màn tranh cãi chỉ thiếu nước "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở chính giải đấu này năm trước, rồi đến việc bị CLB Hà Nội T&T sa thải vì yếu kém về chuyên môn và phát ngôn bừa bãi hồi đầu năm, giới chuyên môn "cạch mặt" ông Đức lâu rồi.

2. Ông Đức nói bừa, ấy là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng đến khi HLV Hoàng Anh Tuấn nói mình nghĩ rằng những phát ngôn thiếu thiện cảm được ném về phía mình và các học trò, hóa ra là từ câu chuyện giữa bầu Đức và HLV trưởng ĐTQG Hữu Thắng - hai trong số ít người đang nắm trong tay vận mệnh của bóng đá Việt Nam, thì người ta mới ồ lên... nhẹ nhõm.

Tưởng là chuyện lớn, hóa ra... chẳng có gì. Con người, vốn sợ cái gì mà mình không biết. Trong mắt bầu Đức, lứa cầu thủ U19 "năm nảo năm nao" của mình luôn là nhất, đích đến cao nhất của bóng đá Việt Nam là SEA Games, thì cái chuyện U19 "năm nảy năm nay" của ai đó lăn đùng ra có vé dự World Cup rõ ràng là "mông lung như một trò đùa".

Sau lời nói của bầu Đức, là HLV Hoàng Anh Tuấn khiêu vũ giữa bầy sói? - Ảnh 2.

Thành công của lứa U19 "Hoàng Anh Tuấn" có lẽ nằm quá xa ngoài dự liệu của bầu Đức.

Còn với HLV trưởng ĐTQG Hữu Thắng, khi chỉ có cầu thủ gốc Nghệ An kết hợp cùng lứa U19 của bầu Đức mới là sự kết hợp tuyệt vời nhất, với thành tích lẫy lừng... vào đến tận bán kết AFF Cup 2016, khiến cho VFF phải họp rút chỉ tiêu ở SEA Games 2017 từ vô địch (nếu không bầu Đức hẳn sẽ có biệt danh mới, rất kêu) xuống còn lọt vào trận chung kết, có lẽ để tôn vinh tinh thần khiêm tốn vốn có của người Việt.

Với những con người như thế, ắt những cầu thủ U19 đoạt vé World Cup của HLV Hoàng Anh Tuấn hẳn phải là những "siêu nhân", rê dắt như Công Phượng, chuyền thông minh như Xuân Trường, hỗ trợ đồng đội như Tuấn Anh, thủ vững như Quế Ngọc Hải, Đình Đồng, Nguyên Mạnh... và khi trên sân, vài cầu thủ không được như thế, ắt hẳn chiếc vé mà HLV Hoàng Tuấn Anh đạt được... có vấn đề.

3. Hoàng Anh Tuấn - HLV có bằng cấp và trình độ cao nhất làng bóng Việt, những thành tích đạt được chứng minh rằng HLV này đang đi đúng hướng, bằng chuyên môn vượt trội và tuyệt đối nói "không" với những tác động ngoài chuyên môn đến đội tuyển, dù từng bị chính những học trò chỉ đáng tuổi con mình "bật lại". Nhưng nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như thế, thì còn gì là bóng đá Việt Nam nữa.

Với những trao đổi của bầu Đức cùng Hữu Thắng, chẳng cần phải có chỉ số IQ quá cao cũng có thể nhìn thấy sóng gió đang chực chờ nhà cầm quân người Khánh Hòa, cùng các học trò của ông.

Sau lời nói của bầu Đức, là HLV Hoàng Anh Tuấn khiêu vũ giữa bầy sói? - Ảnh 3.

Sau thành công, sóng gió đang chực chờ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn - từ chính những "người nhà".

Trong phát biểu mới nhất của mình, HLV trưởng ĐTQG Thái Lan Kiatisak đã phát biểu rằng SEA Games 2017 sẽ là một giải đấu khó khăn với Thái Lan khi một trong những đối thủ "khó nhằn" là Việt Nam, với nòng cốt là lứa cầu thủ vừa đoạt vé dự World Cup U20. Có lẽ, đấy là minh chứng rõ nhất cho lối tư duy và vị thế khác nhau giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam.

Sự khác nhau đấy, cũng chính là sự khác nhau giữa những gì HLV Hoàng Anh Tuấn đang làm, với những gì bầu Đức và HLV Hữu Thắng đã và đang nói.

Đưa một đội bóng trẻ của một quốc gia thuộc "top 4" Đông Nam Á lọt vào vòng chung kết World Cup, mà còn bị chê là chẳng hay bằng lứa đàn anh sở hữu trong tay chiếc cúp vô địch của giải... giao hữu, muốn làm bóng đá tử tế, thì sang Thái mà làm, HLV Hoàng Anh Tuấn ạ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại