Lái xe tông chết hàng xóm vì "sống vô tâm"

MINH YẾN |

Một người đàn ông ở Thái Lan đã lái xe tông hàng xóm ngay trước cửa nhà khiến nạn nhân tử vong tại chỗ do mâu thuẫn về dây phơi quần áo.

Sự việc xảy ra tại khu dân cư Krungsri City thuộc tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya – Thái Lan. 

Cảnh sát và giám định viên pháp y đã được gọi đến hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân trong tình trạng gãy chân và tay với nhiều vết thâm tím nghiêm trọng. 

Nạn nhân nằm cách nhà khoảng 50 m, các chậu cây bị bể vương vãi xung quanh.

Nạn nhân được xác định là Suphan Yatbanthung, 57 tuổi, kỹ sư xây dựng cấp cao tại Cơ quan Đường giao thông Nông thôn.

Lái xe tông chết hàng xóm vì sống vô tâm - Ảnh 1.

Hình ảnh vụ việc được cắt ra từ đoạn video đăng tải trên Facebook. Ảnh: Bangkok Post

Đoạn video từ camera an ninh cho thấy ông Suphan đang rửa dọn sân và tưới cây trước nhà. 

Một người hàng xóm sống kế bên nhà được xác định là Paiboon Sangsarn, 56 tuổi, tài xế xe taxi đã đi ra và tiến đến nói chuyện gì đó với ông Suphan trước khi đi đến chỗ đậu xe đối diện nhà.

Ông Paiboon lái xe hướng đến chỗ dây phơi quần áo được kéo dài ra ngoài đường và suýt nữa thì tông vào dây phơi. 

Sau đó, ông lái xe đón 2 bé trai rồi đột nhiên tăng tốc và tông vào ông Suphan. Hung thủ liền bỏ chạy với 2 bé vẫn ở trong xe.

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy chiếc xe hơi bị bỏ lại ở sân bóng đá, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 3 km.

Lái xe tông chết hàng xóm vì sống vô tâm - Ảnh 2.

Ông Paiboon Sangsarn đã ra đầu thú tại đồn cảnh sát Phra Nakhon Si Ayutthaya, tỉnh Ayutthaya – Thái Lan. Ảnh: Suthon Pongpao

Bà Pankamol Rassamee, 44 tuổi, vợ nạn nhân đang nấu ăn trong nhà thì nghe một tiếng va đụng lớn. Bà vội vàng chạy ra xem thì phát hiện chồng mình đang nằm bất tỉnh trên lề đường.

Bà Pankamol cho biết gia đình mình đã sống ở khu dân cư này 8 năm và không có mâu thuẫn với bất kỳ hàng xóm nào. Chồng bà đang giám sát một dự án đường bộ ở TP Chiang Mai và thường phải công tác xa nhà.

Ngày 26-1, ông Paiboon đã ra đầu thú tại đồn cảnh sát Phra Nakhon Si Ayutthaya. Ông cho biết đã có mâu thuẫn cá nhân từ lâu với người hàng xóm mà ông cho là đã liên tục chắn lối đi chung và sống vô tâm với các hàng xóm khác.

"Tôi đi ngang qua nhà của ông ta vì tôi được thuê để lái xe chở mấy đứa bé đến sân bóng đá. Ông ta đang tưới cây và văng nước vào người tôi và còn nhướng lông mày nhìn tôi. 

Tôi không thể kiềm chế cơn giận và đã làm như thế" – ông Paiboon nói và bày tỏ rất hối hận với hành động đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại