Là thí sinh cuối cùng trong cuộc thi kén phò mã, chàng trai bước lên đến bậc đá thứ 5 thì chuyện kỳ lạ xảy ra

Thanh Hương |

Vừa phải mặc bộ áo giáp rất nặng, vừa phải leo đến 500 bậc đá mới có thể tới được cung điện của nhà vua, tất cả các đối thủ đều bỏ cuộc sau vài bước chân, trừ 1 người.

Các thí sinh đều bỏ cuộc sau vài bậc đá

Ngày xưa có một vị vua giàu có và quyền lực mở cuộc thi kén rể cho cô con gái duy nhất của mình. Là một người có trí tuệ, nhà vua muốn con gái mình chọn được một người chồng xứng đáng, không dễ dàng đầu hàng hay từ bỏ, đủ khả năng làm chỗ dựa vững chắc cho vợ của mình. 

Chính vì  thế, nhà vua đã đưa ra một thử thách vô cùng khó khăn: Những ai muốn trở thành rể của nhà vua đều phải mặc một bộ áo giáp nặng nề, thường chỉ có các binh sỹ lực lưỡng mới mặc nổi, sau đó leo 500 bậc đá lên đỉnh núi, nơi tọa lạc tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của nhà vua.

Là thí sinh cuối cùng trong cuộc thi kén phò mã, chàng trai bước lên đến bậc đá thứ 5 thì chuyện kỳ lạ xảy ra - Ảnh 1.

Nhà vua muốn tìm một chàng rể đặc biệt, không dễ đầu hàng trước khó khăn. (Ảnh minh họa)

Ban đầu, các chàng trai tới từ khắp nơi trên thế giới, ai cũng rất háo hức trước thử thách này, thi nhau đăng ký tham gia. Thế nhưng, ngay khi mới chỉ khoác thử bộ áo giáp, đã có quá nửa trong số họ từ bỏ. Bộ áo giáp nặng một cách phi lý, chỉ mặc nó và đứng trên mặt đất e rằng cũng khó chịu đựng được vài phút, chứ đừng nói là lại phải leo tới 500 bậc đá. 

Một số chàng trai còn lại tỏ ra kiên cường hơn, bước thử lên bậc đá thứ nhất. Thế nhưng, cũng lại có quá nửa trong số này tiếp tục bỏ cuộc khi ngước nhìn lên 499 bậc đá còn lại. Lại chỉ còn một số ít những con người ưu tú nhất. Có người đi được 2 bậc, có người đi được 3 bậc, nhưng rồi cũng đành phải chấp nhận thực tế là họ phải dừng lại trước khi kiệt sức. 

Chứng kiến cảnh tượng này, nhà vua cảm thấy có chút lo lắng. Ông băn khoăn chẳng lẽ không ai đủ xứng đáng với con gái của mình sao? Ai cũng đã thử và đều đã thất bại. Không ai tin họ có thể làm được. Thậm chí có người đã khẳng định nhà vua chỉ muốn chơi khăm họ mà thôi, vì thử thách này nhất định là không thể vượt qua được. Họ ước giá bộ áo giáp nhẹ hơn, các bậc đá thoai thoải hơn và ít hơn. 

Và ứng cử viên cuối cùng

Cuộc thi sắp phải khép lại thì bỗng dưng, có một thanh niên trẻ trông rất bình thường bước ra khỏi đám đông và nói muốn thử. Ai cũng nhìn anh ta với con mắt ái ngại, vì nếu so về thể lực, anh ta kém xa so với những ứng cử viên trước đó và người ta đoán anh ta sẽ không thể đi quá bậc thứ nhất. 

Là thí sinh cuối cùng trong cuộc thi kén phò mã, chàng trai bước lên đến bậc đá thứ 5 thì chuyện kỳ lạ xảy ra - Ảnh 2.

Thế nhưng, tất cả đám đông bỗng im phăng phắc khi người thanh niên bước qua bậc đá thứ nhất, sau đó lại bước lên bậc thứ hai. Tiếng hò reo như vỡ ra khi anh ta bước lên bậc thứ ba, rồi thứ tư. Đến đây, anh ta thấy đôi chân mình đang run rẩy, mồ hôi thì túa ra, chỉ muốn bỏ cuộc, song vẫn quyết định sẽ bước tiếp. Anh ta tự nhủ với bản thân: "Cứ đi từ từ từng bước một, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi". 

Thế rồi, khi bước đến bậc đá thứ 5, người thanh niên bỗng nhiên thấy bộ áo giáp nhẹ đi rất nhiều một cách thần kỳ. Rồi bước thứ 6, thứ 7, thứ 8... cứ mỗi một bước thì bộ áo giáp lại nhẹ đi một chút. Vì thế, anh ta thấy không có lý do gì để dừng lại. Anh ta tiếp tục bước đến đỉnh núi trước cái lắc đầu khó hiểu của những người đứng bên dưới.  

Cùng bí mật được bật mí vào phút chót

Sau khi chứng kiến người thanh niên hoàn thành thử thách một cách xuất sắc, nhà vua đã vô cùng vui mừng, thân chinh đến bắt tay chúc mừng con rể tương lai của mình. Trước mặt đông đảo dân chúng, nhà vua cũng tiết lộ bí mật của bộ áo giáp: "Bộ áo giáp được thiết kế đặc biệt với bộ phận nam châm ở phía trên, bảo đảm từ bước thứ 5 trở đi, nó sẽ giúp cho người mặc nó đi lại dễ dàng hơn. 

Đây là người thanh niên gầy gò, nhìn vẻ bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, nhưng cậu ấy là người không dễ dàng đầu hàng những thử thách trong cuộc sống. Ta cần một người con rể như vậy, và sau này, có thể thay ta trị vì đất nước. Chắc chắn đó không phải là người vừa mới gặp khó khăn đã chùn bước. Con đã làm được điều mà ta mong đợi, và xứng đáng trở thành con rể của ta."

Là thí sinh cuối cùng trong cuộc thi kén phò mã, chàng trai bước lên đến bậc đá thứ 5 thì chuyện kỳ lạ xảy ra - Ảnh 3.

Lời bàn: Nên nhớ, đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình, hãy luôn kiên cường bước tiếp về phía trước. Những bước đầu tiên luôn là bước khó khăn nhất, và những bước tiếp theo NHẤT ĐỊNH SẼ DỄ DÀNG HƠN, không phải vì chúng thực sự dễ hơn, mà vì BẠN ĐÃ CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM HƠN để đương đầu với chúng. 

Khi có người nói HỌ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC, có lẽ HỌ ĐÃ ĐÚNG. 

Nhưng nếu họ nói BẠN KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC, thì có lẽ HỌ ĐÃ SAI. Vì chỉ có bạn mới có thể quyết định được bản thân có làm được hay không. Đừng bao giờ từ bỏ vì lời nói của người khác. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại