Mới đây, trên kênh Youtube của mình, ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân đã đăng tải đoạn clip quay lại cảnh một ngày ở nhà của cô khi không đi hát.
Được biết, thời gian này tại Mỹ mới trải qua dịch bệnh nên show diễn vẫn hạn chế. Vì vậy nên Hà Thanh Xuân cũng như các nghệ sĩ khác có nhiều thời gian ở nhà hơn mọi năm.
Buổi sáng, Hà Thanh Xuân dậy sớm để cùng mẹ đi chợ mua đồ nấu ăn. Cô cho biết, ở Mỹ vẫn có khá nhiều khu chợ của người Việt, với đầy đủ nguyên liệu, đồ ăn Việt Nam, không thiếu món gì. Cô nói:
"Rất nhiều khán giả ở Việt Nam thắc mắc với tôi không biết bên Mỹ có chợ người Việt không. Tôi nói luôn rằng ở những khu người Việt thì chợ không thiếu một thứ gì hết, cần gì có đó, nên dù sống tại Mỹ vẫn nấu được đầy đủ các món ăn Việt Nam, vơi đi nỗi nhớ quê hương.
Thậm chí, chợ bên Mỹ cũng đầy đủ các loại mắm như mắm ruốc, mắm cáy, mắm tôm, mắm tép, mắm cá linh… Trái cây, rau củ cũng đầy đủ lắm.
Tôi và mẹ thường tới chợ Thuận Phát, một khu chợ gần nhà, rất lớn và thoáng. Mẹ tôi rất thích đi chợ này. Gọi là chợ nhưng thực ra nó là một siêu thị lớn bán tất cả các đồ, chỉ là không có nhiều dịch vụ vui chơi, mua sắm như những trung tâm thương mại khác.
Trong chợ có đầy đủ tiếng Việt ở các khu hàng cho mọi người dễ tìm, vì nhiều người lớn tuổi tại Mỹ không rành tiếng Anh. Các nhân viên bán hàng trong chợ cũng chủ yếu là người Việt nên hỏi han rất dễ. Khách tới chợ cũng hầu hết là người Việt mình luôn.
Bởi vậy nên những người lớn tuổi như bố mẹ tôi mới qua Mỹ không hề lạc lõng hay khó khăn trong sinh hoạt vì xung quanh rất nhiều người Việt, văn hóa Việt".
Tới gần chợ, Hà Thanh Xuân thích thú reo lên khi thấy một vài người phụ nữ đội nón lá. Cô nói: "Mọi người thấy không, ngay tại Mỹ cũng đâu thiếu nón lá của người Việt mình, rất gần gũi, thân thương, không thiếu gì hết".
Vào trong chợ, Hà Thanh Xuân cùng mẹ mua được khá nhiều nguyên liệu để nấu món truyền thống bún xáo Huế. Các nguyên liệu đều được sơ chế sạch sẽ như sả xay để trong hộp, hành, ngò, mắm ruốc, rau răm, rau diếp cá, rau thơm…
Chợ rất rộng nhưng đi đâu cũng thấy người Việt và các gian hàng đều đề tiếng Việt, bán cả những đồ từ các thương hiệu trong nước, không thiếu đồ gì. Hà Thanh Xuân nói:
"Ở đây đi chợ rất dễ vì cái gì cũng có và rẻ, ví dụ tôi mua xương hầm có hơn ba mấy ngàn đồng nửa cân. Thậm chí, bên nay còn có cả bún tươi, nhưng tôi mua bún khô đóng gói vì thích ăn hơn.
Hồi xưa nhà tôi ở Việt Nam gần chợ nên cứ đến bữa là tôi cầm 5 ngàn ra mua bịch bún cho mẹ. Qua Mỹ này tôi lại thích ăn bún khô hơn".
Mua đồ xong, Hà Thanh Xuân về nhà cùng mẹ nấu bún xáo Huế, món ăn ở quê ngoại cô. Cô tâm sự:
"Hồi xưa chỉ có một mình tôi ở Mỹ nên toàn ăn hàng. Từ khi mẹ qua Mỹ sống cùng tôi, tôi đi đâu về cũng có đồ ăn sẵn mẹ nấu nên sướng lắm. Bây giờ tôi toàn ăn ở nhà. Hương vị đồ ăn nhà nấu luôn đậm đà hơn ăn ngoài, không gì bằng cơm mẹ nấu".
Nhiều khán giả tỏ ra khá thích thú khi chứng kiến cuộc sống thường ngày của Hà Thanh Xuân tại Mỹ.