"Chắc chắn những sự trở lại của Tuấn Anh và Hồng Duy đều rất quan trọng với HAGL vào lúc này, bởi họ đều là những cầu thủ chất lượng.
Với sự trở lại của Tuấn Anh, giải pháp của HAGL sẽ đa dạng hơn. Còn Hồng Duy, sự có mặt của cậu ấy sẽ giúp mặt trận tấn công bên cánh trái của HAGL có thêm nhiều sự lựa chọn", BLV Quang Tùng nhận xét trước khi vòng 2 V.League 2021 diễn ra.
Với Tuấn Anh, tầm quan trọng của tiền vệ quê Thái Bình là điều dễ nhìn ra. Nhưng còn Hồng Duy, tại sao có thể nói sự trở lại này rất quan trọng với HAGL vào thời điểm hiện tại?
Thống kê từ InStat cho thấy, trong trận đấu với Sài Gòn FC vừa qua, các cầu thủ HAGL thực hiện tới 531 đường chuyền, cao hơn rất nhiều so với 342 của đối thủ. Điều này thể hiện rõ nét phong cách thi đấu mà HLV Kiatisuk đang muốn xây dựng, khi luôn yêu cầu các học trò chuyền ngắn và liên tục luân chuyển bóng để tìm khoảng trống.
Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ, Sài Gòn FC của HLV Vũ Tiến Thành lại tỏ ra rất quái. Họ chủ động lùi sâu, phòng ngự số đông để bóp chặt khu trung tuyến, khiến các cầu thủ tấn công HAGL không có nhiều khoảng trống để phối hợp.
Kiatisuk buộc phải chỉ đạo học trò luân chuyển bóng ra biên, thực hiện nhiều hơn những đường tạt bóng vào vòng cấm địa. Nhưng ở trận đấu vừa rồi, hai hành lang cách của HAGL lại chơi khá tệ và trở thành điểm yếu của HAGL.
Kiên Quyết chưa thể đảm nhận tốt vị trí mà Hồng Duy để lại.
Không có Hồng Duy, HLV Kiatisuk xếp Kiên Quyết đảm nhận vai trò chạy cánh trái trong sơ đồ 3-4-3. Ở bên cánh phải, Văn Thanh được sử dụng.
Trong thời gian có mặt trên sân, bộ đôi này thực hiện tổng cộng 23 đường căng ngang. Tuy nhiên chỉ có 4 trong số đó thành công, đạt tỷ lệ rất thấp, chỉ khoảng 17%.
Băng lên với khoảng trống rất lớn phía trước, nhưng Kiên Quyết lại tự làm khó mình và để cơ hội trôi qua.
Điều này phần nào lý giải vì sao Washington Brandao bị nhận xét là "mất hút" trên hàng công HAGL, trong bối cảnh tiền đạo mũi nhọn này rất ít khi có bóng để xử lý vì đồng đội chuyền không chính xác.
Pha đánh đầu vọt xà ngang ở phút 53 là tình huống hiếm hoi mà Brandao có thể đón được quả tạt của đồng đội và dứt điểm. Tuy nhiên, pha bóng đó xuất hiện từ quả đá phạt cố định từ chân Xuân Trường, chứ không phải một pha leo biên của HAGL.
Brandao nỗ lực chạy chỗ, nhưng không phải lúc nào bóng cũng đến đúng được nơi cần đến như thế này.
Đến nửa sau hiệp 2, Văn Thanh (chấn thương) được thay bằng Dụng Quang Nho, còn Kiên Quyết cũng phải rời sân, nhường chỗ cho Lê Đức Lương.
Sự xông xáo của Đức Lương giúp cánh trái HAGL tạo được một số pha lên bóng đá chú ý. Nổi bật nhất trong số đó là pha dứt điểm vọt xà của cầu thủ này ở phút 80.
Tuy nhiên nếu quan sát lại tình huống này, đáng ra Đức Lương có thể làm tốt hơn. Sau nhịp dứt điểm đầu tiên, anh hoàn toàn có thể thực hiện một cú đẩy bóng vào phía trong cho Washington Brandao đang không bị ai kèm, thay vì cố gắng dứt điểm ở góc hẹp.
Đức Lương sau đó đã phải ra dấu xin lỗi Brandao vì pha xử lý hơi cá nhân của mình. Nếu tình huống được xử lý bởi một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm thi đấu hơn, mọi chuyện có thể đã khác.
Brandao trách đồng đội vì không chuyền bóng trong tình huống này.
Trong suốt những mùa giải qua, Hồng Duy hiếm khi vắng mặt trong đội hình xuất phát của HAGL. Ở mùa trước, hậu vệ này chơi đủ cả 20 trận tại V.League.
Không phải ngẫu nhiên mà sau khi Văn Hậu dính chấn thương, Hồng Duy trở thành ưu tiên hàng đầu trong danh sách những lựa chọn thay thế ở vị trí chạy cánh trái của ĐT Việt Nam.
Ngoài phòng ngự, khả năng tạt bóng và dứt điểm của Hồng Duy cũng được đánh giá khá cao. Quãng thời gian làm việc với HLV Park Hang-seo ở cấp độ U23 và ĐTQG giúp cầu thủ sinh năm 1996 ngày càng tiến bộ và nhận được nhiều sự tin tưởng của ông thầy người Hàn Quốc.
Việc Kiatisuk triển khai sơ đồ 3-4-3 ở HAGL càng giúp Hồng Duy có thêm cơ hội thể hiện mình. Bởi thế, sự trở lại của của anh chắc chắn sẽ giúp Kiatisuk có thêm những đòn đánh sắc bén. Đặc biệt trong bối cảnh đội khách SLNA nhiều khả năng cũng sẽ triển khai lối chơi phòng ngự số đống, giống như những gì Sài Gòn FC đã làm, để đối phó với HAGL.