Khi trường học hóa chiến địa: Vì sao nhiều sinh viên Đại lục tháo chạy khỏi Hong Kong vẫn mong sớm được trở lại?

Hồng Anh |

Trước tình hình hỗn loạn và bạo lực gia tăng tại Hong Kong, nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh Đại lục đã phải tháo chạy sang Thâm Quyến trong vài ngày qua.

Khi Xu Ao vừa đặt chân đến Hong Kong hôm thứ 4 (13/11) vừa qua, điều đầu tiên cậu nghiên cứu sinh này đã làm là chuẩn bị đồ đạc để... rời ngay khỏi thành phố càng sớm càng tốt.

"Khi tôi vừa đặt chân đến sân bay ngày hôm qua, tôi đã phải gọi ngay một chiếc taxi để trở về phòng trọ của mình trong cơn hoảng loạn. Tôi không dám đi bất cứ phương tiện giao thông nào khác", Xu trả lời phóng viên của báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hong Kong). "Tôi đã đi một mạch về nhà, gói ghém đồ đạc, và rời đi ngay trong sáng ngày hôm nay (ND: thứ 5 - 14/11)".

Xu hiện đang theo học thạc sĩ ngành kĩ thuật điện và điện tử tại trường Đại học Hong Kong, Trung Quốc. Khi biết đến thông tin về các cuộc giao tranh ác liệt giữa nhóm người biểu tình và cảnh sát địa phương trong chính khuôn viên trường mình, Xu vẫn đang tham dự một hội thảo tại thủ đô Bắc Kinh.

Sáng thứ 5 (14/11) vừa qua, Xu cùng hàng chục sinh viên và nghiên cứu sinh Đại lục khác đã phải tạm thời gác lại việc học để tháo chạy sang thành phố Thâm Quyến, do tình hình hỗn loạn và bạo lực ngày càng gia tăng tại Hong Kong. Khi ấy nhiều trường đại học cũng đã bị người biểu tình biến thành chiến địa.

Chính quyền Thâm Quyến đã mở cửa đón các sinh viên, nghiên cứu sinh Đại lục từ Hong Kong ngay trong đêm ngày 12/11, rạng sáng ngày 13/11, sau khi nhận được ít nhất 150 đơn đề nghị hỗ trợ rời khỏi Hong Kong từ các sinh viên này.

Được biết, những sinh viên Đại lục tháo chạy từ Hong Kong đã được bố trí nơi cư trú tạm thời trong vòng tối đa 7 ngày tại 13 cơ sở thuộc dự án "Grads Homes" của đoàn Thanh niên Cộng sản địa phương. Đây vốn là nơi ở tạm thời dành cho các sinh viên mới tốt nghiệp chưa tìm được việc làm ở thành phố Thâm Quyến.

Chen Ruihong, người quản lý cộng đồng phụ trách khu vực Nam Đầu của Thâm Quyến, cho biết hiện nay 7/13 cơ sở của Grads Homes đã được đặt kín chỗ, cho dù nhiều người vẫn chưa đến nhận phòng.

Những người sống tại các cơ sở này sẽ nhận được 3 bữa ăn miễn phí/ngày, cùng với đó là nhiều sự hỗ trợ khác từ Phòng Dân sự Thâm Quyến, các nhân viên xã hội và cảnh sát địa phương.

Khi trường học hóa chiến địa: Vì sao nhiều sinh viên Đại lục tháo chạy khỏi Hong Kong vẫn mong sớm được trở lại? - Ảnh 2.

Các sinh viên, nghiên cứu sinh Đại lục tháo chạy từ Hong Kong được hỗ trợ 7 ngày cư trú miễn phí tại các cơ sở của Grads Homes. Ảnh: SCMP

Xu cho biết cậu dự định sẽ sống tạm thời ở Thâm Quyến trong thời gian trước mắt, và giáo viên hướng dẫn của cậu cũng đã tạo điều kiện để cậu tiếp tục học tập và nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu và Đổi mới Thâm Quyến thuộc Đại học Hong Kong.

Theo lời nghiên cứu sinh này, nếu không thể quay lại Hong Kong, thì cậu sẽ phải tính đến các phương án lâu dài khác.

"Ở Hong Kong đã quá hỗn loạn rồi", Xu nói rằng cậu có ý định trở về Đại lục vào mùa hè năm tới, sau khi hoàn thành việc học của mình.

Nhiều sinh viên Đại lục quyết định chờ đợi tình hình lắng xuống

Rất nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh Đại lục khác cũng quyết định "chờ đợi rồi tính tiếp" giống như Xu.

Một sinh viên của trường Đại học Thành phố Hong Kong đến từ tỉnh Giang Tây cho biết, hôm thứ 5 (14/11) vừa qua, cô cùng bạn mình đã tới Thâm Quyến giữa bối cảnh hỗn loạn tiếp tục gia tăng tại Hong Kong khiến các lớp học bị gián đoạn. Cô gái này đã quyết định chờ đợi các thông báo tiếp theo của nhà trường.

"Chúng tôi chưa biết tình hình ra sao", sinh viên này nói. "Nếu các lớp học được mở lại trong vòng 7 ngày tới thì tôi sẽ quay về trường. Trong tuần này tất cả các lớp học đều đã bị đình chỉ tạm thời".

Cô gái giấu tên này cho biết cô muốn rời khỏi Hong Kong tạm thời, nhưng hiện tại cô vẫn chưa có dự định trở về nhà.

"Sau khi xem những bức ảnh trên mạng, tôi cảm thấy mình cần phải rời đi. Hơn nữa, các bạn cùng phòng của tôi cũng đã trở về Đại lục hết rồi", nữ sinh viên này cho biết.

Một số trường đại học tại Hong Kong đã đưa ra tuyên bố về việc điều chỉnh tạm thời chương trình dạy học trong thời gian này, trong đó có trường Đại học Hong Kong Trung Quốc đã quyết định kết thúc kì học sớm 2 tuần so với kế hoạch, sau khi khuôn viên trường này bị biến thành chiến địa của đám đông biểu tình và cảnh sát địa phương.

Trong khi đó, trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hong Kong lại lựa chọn phương án tạm thời đình chỉ các lớp học cho đến hết tuần này, và chuyển sang phương thức dạy học trực tuyến trong tuần tới. Trường Đại học Hong Kong thì tuyên bố ngừng mọi lớp học, kèm theo thông báo rằng họ sẽ liên tục cập nhật tình hình cho các sinh viên.

Một số cư dân mạng Đại lục đã bày tỏ sự tức giận khi chứng kiến nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh buộc phải chạy trốn khỏi Hong Kong. Tuy nhiên, đa phần những người tháo chạy sang Thâm Quyến lại giữ thái độ khá bình tĩnh và kiên nhẫn trước tình hình hiện tại.

Một nữ sinh viên Đại lục đã chia sẻ trên WeChat rằng mặc dù tình hình ở Hong Kong quả thực hỗn loạn tại một số địa điểm, nhưng hầu hết khuôn viên trường cô không hề hấn gì.

Cô gái này cho biết mình không có ý định xin chuyển tới một trường khác, và khẳng định sẽ kiên nhẫn chờ đợi tình hình ở Hong Kong lắng xuống.

"Đồ đạc, bạn bè và cuộc sống của tôi vẫn ở đó, đó là nhà của tôi" - cô gái nói về trường đại học của mình. "Tuy tôi không thể bảo vệ ngôi trường, nhưng tôi sẽ không bỏ rơi nó", cô nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại