Lopburi, 1 thành phố nằm cách thủ đô Bangkok của Thái Lan gần 150 km về phía Bắc từ lâu đã là 1 điểm du lịch của đất nước chùa vàng nổi tiếng với số lượng khỉ vô cùng đông đảo. Đây cũng chính là nét thu hút đặc biệt khiến khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây.
Từng bầy khỉ chiếm giữ đường phố như lãnh địa riêng của chúng.
Trong năm 2020 và đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lệnh giãn cách được áp dụng, các con phố ở Lopburi đều thưa thớt bóng người, chỉ có các "băng đảng" khỉ xuất hiện, gây náo loạn. Chúng đã xâm chiếm 1 rạp chiếu phim cũ, biến nơi đây thành căn cứ địa, thậm chí nghĩa trang của chúng. Chúng cực kỳ hung hăng, sẵn sàng tấn công con người nếu họ có ý định bước chân vào đây, khiến nhiều người dân phải sợ hãi, trốn ở trong nhà.
Các đàn khỉ được khách du lịch cho ăn nhiều đồ ngọt, trở nên hung hăng và nghiện sex hơn.
Đến cuối năm 2021, cụ thể là từ tháng 11, khi tình hình dịch Covid-19 đã phần nào được đẩy lùi, du lịch mở cửa trở lại, tưởng mọi chuyện đã khá hơn, nào ngờ người dân ở Lopburi càng trở nên khốn đốn hơn.
Chúng tràn vào các cửa hàng của người dân để quấy phá.
"Chúng càng ăn nhiều, càng có nhiều năng lượng và sinh sản nhiều hơn", Pramot Ketampai, người quản lý các điện thờ xung quanh của ngôi chùa Prang Sam Yod cho biết.
Du lịch mở cửa trở lại, người dân Thái Lan càng điêu đứng trước bầy khỉ nghiện sex, xâm chiếm các tuyến phố
Được khách du lịch cho ăn nhiều đồ có đường, từ bánh kẹo, chuối, nước ngọt... những con khỉ càng trở nên hiếu chiến và... ngày càng "nghiện sex" hơn.
Theo miêu tả trên Daily Mail, cả ngàn con khỉ chia thành nhiều băng đảng đã tấn công lẫn nhau để tranh giành lãnh thổ, giành thức ăn cũng như bạn tình, tạo thành 1 khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Chúng còn tràn cả vào các cửa hàng trên các tuyến phố để phá phách làm người dân luôn sống trong hoang mang, lo sợ. Tình hình trở nên mất kiểm soát hơn khi chúng liên tục mang thai và sinh con.
Một đoạn clip vừa được ghi lại hôm thứ Ba tuần trước, tức ngày 11/1 cho thấy các bầy khỉ đã nhảy lên ô tô, trèo lên đầu người dân, thậm chí đánh cắp đồ ăn và tài sản của họ.
Chính quyền địa phương đã áp dụng các biện pháp kiểm soát số lượng, như triệt sản cho chúng chẳng hạn, nhưng bước đi này vẫn chưa thực sự hiệu quả.
Không người dân nào ở Lopburi còn nhớ được lúc thành phố của họ yên bình, không bị khỉ quấy phá là lúc nào nữa. Một số người thì cho rằng do con người đã xâm phạm những khu rừng gần đó nên mới khiến lũ khỉ chẳng còn nơi trú ngụ, phải tràn vào thành phố gây rối.
Theo Daily Mail
https://soha.vn/khach-du-lich-tro-lai-nguoi-dan-thai-lan-dieu-dung-vi-khi-nghien-sex-xam-chiem-duong-pho-2022011711290932.htm