Vừa qua, tại một livestream trên kênh cá nhân, diễn viên Khả Như đã chia sẻ về những gì mình đạt được trong năm 2020. Cô nói:
"Điều ấn tượng nhất tôi làm được cho mình trong năm 2020 vừa qua là có được đứa con riêng cho mình. Đó là công ty riêng của tôi. Tôi rất tự hào về nó.
Tôi cũng có một số vai diễn trong phim Nắng hồi đầu năm và phim Em là của em cuối năm. Trong năm, tôi làm một số web drama và phim sitcom trên truyền hình.
Nếu đòi hỏi quá nhiều về bản thân tôi thì không được nhưng rõ ràng tôi cũng cảm thấy mãn nguyện vì những gì mình đạt được trong năm qua".
Tiếp đó, Khả Như đặt ra các giả định để tìm cách xử lý tình huống đó. Cô nói:
"Nếu trúng số 200 tỷ, tôi sẽ làm từ thiện bớt. Người ta nói, trúng số là tới số nên nếu có trúng số cũng phải cho đi, chi tiền ra để giúp người nghèo. Bản thân tôi lúc nào cũng mong muốn có nhiều tiền để giúp đỡ người nghèo.
Tôi ít làm từ thiện nhưng lại hay cho tiền người nghèo mình gặp được. Tôi mong mình bớt gặp những người đó vì như thế nghĩa là họ đã bớt khổ. Sau khi làm từ thiện, tôi sẽ mua một căn nhà thật to để nuôi chó, gà, cá, chim.
Nếu được làm nữ hoàng trong một vương quốc, điều đầu tiên tôi ban hành là không được ăn thịt chó, thịt mèo.
Nếu bị lạc trên một hoang đảo, ba thứ tôi sẽ giữ lại là một con dao, bật lửa và bình nước.
Nếu quay lại tuổi 17, tôi không muốn thay đổi điều gì hết vì tuổi thơ của tôi rất sống động, đáng nhớ. Với lại, tôi cũng làm hết mọi thứ cần làm ở tuổi đó rồi. Tôi vừa tham gia phong trào, vừa đạt huy chương bạc võ thuật của Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Nói chung, tuổi thơ của tôi có đầy đủ văn nghệ, thể dục thể thao, cái gì cũng có nên tôi không muốn thay đổi gì hết.
Nếu gặp lại người yêu cũ, tôi vẫn sẽ chào hỏi đàng hoàng. Đối với tôi, người yêu cũ là người mình từng thương nên sẽ không bao giờ bỏ lơ họ".
Cuối cùng, Khả Như chia sẻ về các mục tiêu trong năm mới mình muốn đạt được: "Mục tiêu của tôi trong năm mới là mua nhà, mua xe, mua vàng, đóng một vai ác, hát rap, cố gắng xinh đẹp hơn".