Vừa qua, chương trình Gõ cửa thăm nhà đã lên sóng với nhân vật chính là diễn viên, người mẫu Huỳnh Trang Nhi, từng rất nổi tiếng vào những năm 90.
Huỳnh Trang Nhi đã sang Singapore định cư được nhiều năm nhưng mới trở về Việt Nam làm ăn vài năm nay. Tại chương trình, nữ diễn viên tâm sự về việc làm mẹ đơn thân.
Tôi không liên lạc với bố của các con
Tôi hiện tại đang là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ, đi diễn và đảm nhiệm công việc kinh doanh. Phải làm quá nhiều việc cùng lúc khiến tôi nhiều lúc căng thẳng, stress tột độ, tới mức bực bội, cáu gắt với con cái.
Diễn viên Huỳnh Trang Nhi
Cũng may là tôi không có chồng, chứ không mỗi lần như vậy chắc kiếm chuyện với chồng quá.
Tôi có hai con gái. Con gái lớn năm nay đã 18 tuổi, đang sống tại Singapore và 2 năm nay mẹ con tôi không được gặp nhau vì dịch bệnh. Con gái nhỏ đang sống cùng tôi, mùa dịch này không tới trường nên học online. Tôi cũng ở nhà 5, 6 tháng nay nên chăm con được.
Tôi vốn sống ở Singapore, mới về Việt Nam được vài năm nay thôi. Ban đầu về thì tôi ở nhà thuê. May mắn được một chị bạn làm ăn chung bán lại cho căn nhà đang ở này nên tôi cũng đỡ đi tiền thuê nhà. Bố mẹ tôi thì cũng sống tại Singapore cùng con gái.
Tôi không chồng, không tình nhân nên người chia sẻ nhiều nhất với tôi bây giờ là con gái lớn bên Singapore.
Nhiều người bảo tôi kết hôn, nhưng tôi đang tập trung cho sự nghiệp, con cái nên chuyện hôn nhân bây giờ chưa phải lúc.
Tôi không liên lạc với bố của các con. Tôi chọn hướng để các con tôi được sống bình yên với mẹ, không muốn chúng dây dưa tới bố. Khi nào con tôi lớn lên, cảm thấy cần thiết thì tôi cho chúng liên lạc với bố, còn hiện tại, chúng vẫn đang rất hạnh phúc, bình yên.
Huỳnh Trang Nhi đang làm mẹ đơn thân
Con gái lớn sống với tôi tới giờ cũng được 18 năm, kể từ khi tôi làm mẹ đơn thân, nên nó hiểu rằng cuộc sống chỉ có mẹ, không cần tới bố.
Khi con hỏi về bố, tôi có cách lấp liếm
Giả sử con tôi biết bố nó là ai, thì liệu tình thương của bố nó ở thời điểm hiện tại có đủ bù đắp hay làm tổn thương con tôi hay không?
Vì vậy, chỉ khi nào con tôi trưởng thành, cảm thấy cần thiết thì tôi mới nói chuyện về bố nó với con.
Tất nhiên, tôi không phải người độc đoán. Nhiều lúc ngồi nói chuyện, tôi cũng hỏi con có muốn gặp bố không thì con nói không cần thiết vì chỉ biết có mẹ và chỉ yêu mẹ thôi.
Con gái út của tôi còn nhỏ nên nhiều khi cũng hỏi tôi rằng tại sao con không có bố, không có ông bà nội như các bạn. Những lúc con hỏi về bố như thế, tôi có cách lấp liếm. Tôi nói với con rằng vì con là con của mẹ, chui ra từ bụng mẹ nên chỉ có mẹ thôi.
Tôi sẽ tùy theo từng độ tuổi của con để tìm cách giải thích cho con hiểu.
Nữ diễn viên chưa muốn cho con gặp bố
Tôi không phải kẻ ích kỷ, chỉ cần có con mà không cần chồng. Nhưng khi hạnh phúc, đời sống hôn nhân không trọn vẹn thì tôi sẵn sàng ra đi để con tôi bình yên.
Nếu tôi cứ cố gắng níu kéo hôn nhân mà không khiến con hạnh phúc được thì không ổn. Tôi cảm thấy vừa lòng với những hạnh phúc mình đang lựa chọn hiện nay.
Tôi không ủng hộ chuyện không lấy chồng, hãy làm mẹ đơn thân đi, điều đó là sai. Nhưng khi đã làm hết sức rồi mà không níu kéo được hạnh phúc thì tốt nhất nên giải thoát.