Mới đây, tại chương trình Muốn ăn phải lăn vào bếp, Trường Giang đã dẫn hoa hậu Tiểu Vy đi diền dã tại một vùng sông suối ở Bình Định.
Sau khi tự tay đánh bắt cá và dựng bếp núc, Trường Giang đã tự tay nấu cho Tiểu Vy một bữa cơm quê và ngồi ăn ngay trong rừng.
Được Trường Giang nấu cho một bữa ăn ngon, hoa hậu Tiểu Vy thích thú ngồi ăn ngon lành. Đang ăn, Tiểu Vy thấy Trường Giang nhìn mình nên hỏi: "Ngon quá chú ơi! Chú nhìn con ăn nên cười ạ?".
Trường Giang liền tỏ ra thấu hiểu và nói: "Chú cười vì chú thương con thật. Chắc con lâu lắm rồi không được về ăn với bố mẹ bữa cơm.
Con đi làm cũng cách trở xa xôi đến mấy ngàn cây số. Có bữa nào nằm khóc vì nhớ mẹ không? Có gọi điện cho mẹ không hay chỉ nằm khóc một mình thôi?".
Tiểu Vy nghe Trường Giang hỏi vậy cảm thấy tủi thân, liền bật khóc nức nở, không nói được gì. Trường Giang thấy thế mới tâm sự:
"Chú hiểu hoàn cảnh của con, ở một mình buồn lắm, nhiều khi đau mà không ai mua thuốc cho uống. Ở nhà còn có ba mẹ đưa đi đón về chứ ở đây chỉ có ông taxi thôi.
Đây đúng là bữa cơm chan nước mắt. Mẹ con mà coi cái này chắc khóc luôn quá. Con mới có 20 tuổi thôi đã phải xa cha mẹ thế này rồi.
Năm 20 tuổi, chú cũng mới lên Sài Gòn học trường Sân khấu Điện ảnh, cũng phải ở một thân một mình. Chú còn khổ hơn con là không có mẹ. Con còn có mẹ lo lắng cho con dù ít dù nhiều.
Ở trên xe, chú cũng nói với con rồi, 20 tuổi đã được hoa hậu của cả một quốc gia nên con phải đương đầu với rất nhiều thứ, bị người ta nói ra nói vào, đặt điều. Những lúc như vậy, nếu con có mẹ ở bên để nắm tay tâm sự thì tốt hơn nhiều. Vậy mà đến bây giờ con vẫn ở một mình, lâu lâu mẹ mới vào thăm, nghĩ cũng tội".
Hoa hậu Tiểu Vy khóc xong mới trách Trường Giang: "Chú làm con khóc, khán giả thấy hết rồi, mắc cỡ quá!".
Trường Giang nói tiếp: "Đây là những giọt nước mắt con thương mẹ, có gì phải mắc cỡ. Chị Trang Lê mà thấy cảnh này chắc tự hào lắm vì hoa hậu Tiểu Vy ngày nào đã trưởng thành, biết yêu thương cha mẹ, đó là điều hãnh diện.
Mọi người có thấy hoa hậu nào ăn mì gói mà khóc không? Chỉ có mình Tiểu Vy thôi đấy".
Anh cũng tâm sự thêm với khán giả: "Ai cũng là con người hết. Dù có là hoa hậu, người mẫu, ca sĩ hay diễn viên thì vẫn là con người, biết buồn, biết vui, biết giận, biết hờn, biết đau khổ và cần được chia sẻ.
Nghệ sĩ chúng tôi nếu không có gia đình bên cạnh thì rất mong khán giả hãy chia sẻ cùng chúng tôi. Trên con đường nghệ thuật, chúng tôi đôi khi vấp ngã.
Những lúc như vậy, rất mong khán giả hãy ở bên động viên chúng tôi bằng cách ủng hộ thầm lặng, chứ không cần đến thăm nhà.
Tôi cũng cảm ơn chị Thúy Anh đã sinh ra cháu Tiểu Vy xinh đẹp như thế này. Hai chú cháu tôi đã bàn với nhau, sắp tới cháu sẽ lấn sân sang một lĩnh vực khác".